Em đang có chuyện cần các mẹ tư vấn ạ. Em mới kết hôn được 1 tháng, chúng em yêu nhau 6 tháng thì kết hôn tuy thời gian ngắn nhưng em cảm thấy cả 2 rất yêu nhau. Chồng cũng rất yêu chiều em, chỉ là thời gian yêu nhau quá ngắn có những chuyện em chưa thể biết hết về anh ấy điều này làm em cảm thấy hơi bứt rứt vì 1-2 lần thấy chồng cứ kiểu như có gì giấu diếm làm em càng sinh nghi ngờ. Mà em đang mang thai, nghe nói linh cảm của phụ nữ mang thai là đúng lắm. Em không nghi ngờ chồng ngoại tình hay không yêu em chỉ là nghĩ chồng đang giấu 1 điều gì đó trong quá khứ mà không muốn em biết. Em đang nghĩ liệu có nên tìm hiểu để cho thỏa trí tò mò của bản thân, nhưng ngẫm lại nếu phát hiện quá khứ chồng có yêu say đắm 1 cô nàng nào đó còn lưu giữ ảnh cả 2 điều đó chỉ càng làm cho bản thân em thêm buồn, nếu giận dỗi thì cũng trẻ con vì dù sao đó cũng là quá khứ thế thì chỉ càng làm rạn nứt tình cảm cả 2 mà thôi. Em có nên chọn cách bỏ qua không tìm hiểu gì cả, đôi lúc cũng thấy nghi ngờ mà cũng tức tức nhưng thà cứ thế tình cảm còn tốt đẹp vì em chỉ tức 1 lúc xong là lại vui vẻ ngay. Các mẹ cho em lời khuyên với ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1