Em là một bác sĩ, e có chữa cho 1 anh bệnh nhân đã có gia đình, e cũng có gia đình rồi và đang mang bầu. Mấy lần a đó đến chữa thì e cũng nói chuyện qua lại bình thường thôi. Thế là 1 hôm anh ta gọi cho e bảo là anh có món quà tặng e mùng 8/3, nhưng hôm đó bận a ko qua kịp, hẹn e mấy hôm nữa a đến đưa. E thấy cũng hơi lạ, bảo ko phải cầu kỳ quà cáp, nhưng a ý bảo là quà cảm ơn vì đã chữa cho a nên ko phải ngại. Sau cuộc gọi đó thì e biết vậy và cũng ko để ý mấy. Tự nhiên hôm kia, a ấy gọi điện bảo chờ e ở quán cafe gần phòng khám, mời e xuống đó. E lịch sự xuống đó nói chuyện. Đến cuối buổi anh ấy đưa e gói quà, như buổi trước a ấy gọi điện cho e thì e nhận thôi. Vấn đề về pk, e mở ra là con điện thoại Iphone, e choáng luôn. Vì món quà tương đối giá trị mà e với a ta ko thân thiết gì mấy, ko hiểu anh ấy tặng mình có ý đồ gì đây? Mà a ta biết e đã có gia đình và mang bầu nữa chứ, thật là khó hiểu??? e có gọi điện bảo trả lại, nhưng a ta năn nỉ e dùng, ko thì để cho người khác nếu ko thích dùng, chứ dứt khoát ko nhận lại. E chưa có kinh nghiệm trong vụ này, nhờ các mẹ tư vấn dùm em phải làm thế nào đây???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
1. Nói với chồng thế nào? Nói rồi chồng tin không?
2. Lần...