Bọn tớ mới cưới nhau được gần 3 năm. Mới được một nhóc tì 10 tháng mà sao giờ đây tớ thấy mối quan hệ giữa tớ và ox, giữa tớ và BMC (mặc dù ở riêng) rất căng thẳng? Không hiểu tại tớ nghĩ thế hay thật ra nó thế??? Chán quá. Vừa mới bình thường hóa với ox được mấy bữa, sáng nay ngủ dậy đã lại to tiếng chỉ vì bà giúp việc nhiều lời. Tớ nói với bà ấy vài câu, ox đã xen vào kêu: Không nói nữa! Ý ox tớ là không nên nói lại, với người giúp việc bây giờ tìm khó khăn lắm, phải nịnh người ta chứ sao lại nói này nói nọ. Mà tớ thấy tớ có nói gì đâu, cái quần bẩn, giặt không sạch thì tớ bảo giặt lại, nếu không sạch thì phải ngâm.


Tớ vốn dĩ rất nóng tính và lại không thích nói nhiều, nhưng gặp phải bà giúp việc rất hay trình bày, dài dòng. Mới sáng ra, nên tớ lại to tiếng với ox, chỉ vì ox cứ hay chỉnh câu chữ của tớ???


Nhớ hồi xưa, dễ bỏ qua cho nhau. Nhưng bây giờ thì lại hay bắt bẻ nhau quá! Thấy mệt mỏi? Đã bận rộn công việc ở cơ quan, về lại chăm nhóc tì lười ăn, còi cọc rồi lại căng thẳng với ox, rồi đợt trước bị BMC tổng xỉ vả một cách rất vô lý, cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, đến giờ tớ vẫn không thể quên???


Tớ thấy cuộc sống gia đình nặng nề quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Phải làm sao bây giờ???:Crying: