Tình dục có phải là yếu tố cần thiết để giữ gìn hạnh phúc gia đình ??? :Thinking::Thinking:?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Thế thì lấy nhau làm quái gì mà phải ly dị cho nó mệt người?
Vợ chồng em lúc đầu cũng ngon lành cành đào lắm, từ lúc sinh em bé xong em bị ... dry ,xã em sau mấy lần cố gắng ko thành... Xem thêm
Cac ban than men, minh xin loi vi khong hieu may minh loi sao ma tu lau lam ko type duoc tieng viet co dau. Doc topic nay, minh thay... Xem thêm
Theo em nếu thấy khó khăn hay chán thì mình có thể thay đối khung cảnh đi chút. Như 2 vợ chồng gửi con ông bà đi chơi xa đâu... Xem thêm
Hôm nay vào đọc thấy tâm trạng của chủ top giống mình. Mình thấy không còn hứng thú chuyện XYZ với chồng từ lâu rồi. Có lẽ từ ngày biết... Xem thêm
Cho em hỏi với các chị, các anh..Có phải trong gia đình vợ chồng, ngoài tình yêu thì không nói rồi, trách nhiệm cũng không bàn cãi rồi. Tình... Xem thêm
Không yêu nhau thì làm sao mà quan hệ được nhỉ? Ít nhất phải có cái tình cảm thì mới dẫn đến tình dục được chứ. Lúc nào mà cãi... Xem thêm
Mình nhớ là có đọc được ở tài liệu khoa học nào đấy có nói riêng chuyện tình dục hòa hợp quyết định đến 50% hạnh phúc của gia đình.... Xem thêm
:Battin ey::Battin ey: vậy là vợ chồng chỉ là danh nghĩa để hợp thức hóa vấn đề quan hệ mà không có bị mọi người bàn tán??
Đã là vợ chồng mà không tèn tén ten thì chán chết :D
Trên đời, có những thứ còn quan trọng hơn cả tình yêu, bởi vậy hãy nắm giữ mọi thứ khi còn có thể, đừng để mất đi ta mới thấy hối tiếc.
Nói như vậy, không phải ta đang phủ nhận vai trò của nó. Bởi giữa...
Gần đây mình xem một bộ phim và có một câu thoại khiến mình suy nghĩ khá lâu: “Có những người chỉ cần gặp một lần là nhớ cả đời”.
Điều đó làm mình tự hỏi liệu mỗi người có thực sự tồn tại một “tình yêu...
Trong thế giới của những loài hoa mang nhiều tầng ý nghĩa, hoa linh lan luôn được nhắc đến như một biểu tượng của sự thuần khiết, hạnh phúc và tình yêu nhẹ n...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Nếu mà biết từ trước thì nói làm quái gì
Đọc câu này...
Đúng thế, ko ten tèn tén thì thàng nào ở nhà đấy cho xong, ở chung là...