Tình cảm như bát nước đầy , mong các cụ cho em xin lời khuyên.
Em vốn là người hiền lành ( lành đến nỗi cô giúp việc còn nói là không thấy mắng con bao giờ chứ đừng nói đến vợ ).
Chả là đợt vừa rồi bà nội từ quê ra thăm cháu,ngày đầu thì không sao, đến hôm sau tự nhiên vợ lại kiếm chuyện với em, lúc đầu em cũng vẫn bình tĩnh hỏi có chuyện gì sao tự nhiên em lại như vậy, cô ấy không dừng lại mà vẫn tiếp tục. Bà nội nhìn thấy vừa khóc vừa nói, mẹ tưởng các con sống hạnh phúc chứ các con sống thế này mẹ dọn đồ về luôn đây. Trong lúc mất bình tĩnh em đã tát cô ấy ( giờ nghĩ lại em thấy mình cứ xử như mấy câu chuyện bạo hành gia đình thật đáng xấu hổ. Hình ảnh ông bố trong mắt các con của em đã bị sụp đổ, tình cảm vợ chồng bao nhiêu lâu thì như bát nước đổ đi )
Giờ em đang thực lòng rất khó xử, muốn xin lỗi vợ vì hành động sai trái của mình, nhưng cũng muốn để cô ấy biết là em thương mẹ em rất nhiều ( mẹ em nuôi em 1 mình từ nhỏ )
Mong các cụ cho em xin lời khuyên, bây giờ em phải làm sao đây
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thật tôi không tin trên...
còn muốn xin lỗi vợ thì ko có gì hơn bằng...