Có 1 vấn đề rất tế nhị, em muốn hỏi ý kiến các chị. Đó là chuyện tiền riêng của Vợ/ chồng trước khi cưới thì ntn?
Từ hồi em và zai yêu nhau, vốn dĩ rất rõ ràng chuyện tiền nong. Tiền ai người ấy tiêu, có cầm của nhau 1 món lớn lớn (tiền triệu trở lên) thì đều trả lại đầy đủ. Giờ sắp cưới rồi. E vẫn nghĩ là tiền bạc nên quy về 1 mối, chả nhẽ em có tiền lại để cho chồng túng thiếu thì cũng ko được, hoặc ngược lại.
Nhưng có 1 vấn đề này. Nhạy cảm lắm, zai nhà em cũng chưa nói gì với em hết. Nhưng e cũng phải suy nghĩ. Nhà zai nhà em sửa nhà cho VC e ở. (BMC ko ở cùng tụi em, chỉ có EC còn đi học là ở cùng thôi) nên có thể coi là sửa nhà để zai cưới vợ. Nhà đấy BMC em đã cho zai rồi (tuy ko nói trực tiếp để 2 VC e có trách nhiệm với thằng EC) nhưng sổ đỏ nhà đứng tên zai (chỉ 1 m zai thôi nhá, em chả liên quan gì, coi là tsản trước hôn nhân của zai). Nói là rạch ròi tsản riêng nhưng sau này em ở thì đó cũng là nhà em đúng ko??? e cũng muốn đóng góp để căn nhà được đầy đủ hơn, trước tiên là phục vụ mình ở, 2 nữa là mình được ở trong căn nhà cũng có công của mình thì cũng dễ chịu hơn (sau này khỏi mang tiếng là nhà chồng lo cho hết). Trong quá trình sửa nhà, và làm sổ đỏ, thì cũng phát sinh 1 khoản chi phí khá lớn là 300TR mà zai nhà e ko thể tự mình cáng đáng được, cần có sự hỗ trợ của BMC. E cũng ko biết là BMC sẽ cho bao nhiêu nhưng trước mắt BMC cứ hỗ trợ đầy đủ để hoàn thiện căn nhà rồi tính sau.
E thì cũng ko có nhiều tiền (khoảng 70TR thôi) lúc đầu e dự định sau khi nhà zai sửa xong, thì sẽ dùng số tiền đấy để mua sắm đồ đạc trong gia đình. Nhưng giờ thấy zai phát sinh nhiều quá, thì em cũng có nói với zai là : "A lấy tạm tiền của e mà dùng" Nhưng zai từ chối, bảo là " Cứ để lại, sau này đến lúc làm nội thất, mình có tiền thì làm được theo ý mình"
E cũng nghĩ zai chả tơ hào hay có ý gì với tiền riêng của e cả đâu. Nhưng tự dưng hôm nay đọc 1 số chuyện mọi người khuyên dù là VC, nhưng người vợ cũng nên có 1 khoản riêng để phòng thân. Chả ai biết mai sau này ntn. Cũng có người khuyên là nhà zai, chỉ đứng tên zai thôi, cũng chẳng phải là tsản của em. Hic hic. Vẫn biết thế, nhưng để zai 1 m gánh vác trong khi tiền riêng của mình cứ kibo giữ hết e cứ thấy thế nào ý. Các chị cho em lời khuyên nhé
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cái nhà đấy là của zai, em đừng mơ tí toáy được gì. Đó là tài sản trước hôn nhân. Nên trong hôn nhân, ko có cho tặng...
Còn chuyện nhà...