Là thành viên cũ nhưng giờ mình phải tạo nick mới, vì chuyện này quá nhạy cảm.
Tình cờ có người nhắc nhở mình để ý đến chồng, tình cờ mình để ý list điện thoại trong 1 lần thanh toán tiền đt cho chồng và phát hiện có cuộc gọi đến số máy lạ vào nửa đêm, rồi 1 lần chồng say - mình lấy đt ghi lại những cuộc gọi trong tối đó để dọa chồng là sẽ gọi họ bảo thả cho chồng tôi về và mình thấy có số đt đó hiện lên lúc hơn 1h sáng - mình biết đó là số của 1 em nhân viên nữ cùng công ty. Và mình đã thuê thám tứ, kết quả là 1 bức ảnh 2 người đi ăn trưa với nhau, và một đoạn chát (mình và chồng share nhau password hầu hết các loại) nên thám tử giúp mình.
Mình đã gọi điện cho e kia để check xem có đúng là nó ko - vì giờ chồng mình ko lưu số đó nữa. Kết quả là đúng. Sau khi nói chuyện với chồng, chồng mình bảo ko có gì, chỉ là sau lần đi công tác nói chuyện hơi nhiều với nhau, và bọn a chưa bao giờ nghĩ sẽ làm gì quá giới hạn cả. Mình cảm thấy chồng có tình cảm j đó ko bình thường, sợ chồng ko tự chấm dứt được nên đã nhắn tin cho e đó - với mục đích để e ý biết là mình đã biết để dừng lại. em đó nhắn lại bảo mình là "chị đừng quy chụp và xúc phạm người khác" mình đã ko nói j nữa, chỉ bảo là hy vọng là e nói đúng.
Mặc dù 2 vợ chồng mình đã nói chuyện với nhau rất nhiều, nhưng mình có cảm giác chồng mình chưa nói thật hết với mình, về thời điểm bắt đầu, về cảm nghĩ với nhau và ko thực sự cảm thấy có lỗi với mình. chồng bảo "a ko xin lỗi e, vì nếu có hậu quả gì thì a tự chịu" Mình đã gần khóc mà nói rằng "cuộc đời em, cuộc đời con anh có chịu hậu quả được ko" và chồng ko nói gì.
Mình ko hiểu chính mình và chồng nữa - vì cả 2 khá thoải mái với nhau, mình tin là vẫn yêu nhau nhiều vì mọi quan hệ vẫn rất nồng nàn. Dù đã thống nhất là ko nhắc đến nữa, nhưng mình ko thể quên ngay được. Cứ ko ở gần nhau là mình lại sợ bọn mình đang mất nháu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Quan điểm của mình thì...
Gắn bó bao nhiêu năm,giờ sao thể đánh mất tất cả vì 1...
Say nắng, phản bội trong tâm tưởng - là những từ mà chồng...
Xác ko hồn.Em ko giữ đâu!:Sad:
Bước 2: Anh thấy...
Em cũng chả ưng mấy bạn thấy người ta người yêu/vợ con rồi vẫn...