Em và bạn trai yêu nhau đã được 4 năm, bọn em cùng tuổi Đinh Mão, dự định cuối năm nay sẽ cưới. Em đã rất mơ ước về một gia đình. Từ khi biết yêu em luôn tâm niệm sẽ chỉ có một tình yêu duy nhất. Lúc yêu nhau bọn em còn là sinh viên, hoàn cảnh cũng nhiều khó khăn và còn phải xa nhau 2 năm trời, cho đến bây giờ, công việc và mọi thứ đã tương đối ổn định, 2 gia đình cũng ủng hộ.Em mong có một đám cưới mà những đứa con tới mức đã lập cả tài khoản trong webtre thơ từ rất lâu rồi với những tên con mà chúng em định sẽ đặt... Vậy mà khi đi xem tuổi lại bảo tuổi vợ có thể hại chồng, nói rất đáng sợ. Nhà bạn trai em thì cũng hơi buồn nhưng không ngăn cản hai đứa, 2 bác đã xem e như con gái trong nhà. Anh ấy cũng không đặt quá nặng chuyện đó nhưng bản thân em lại vô cùng buồn bã, vì vấn đề là em sẽ không tốt cho chồng mình. Nói thật là ông bà nội của em cũng cùng tuổi Đinh Mão, con cái đông đủ, ông bà rất yêu thương nhau nhưng ông nội tới năm khoảng 50 tuổi lại bị lẩn thẩn và mất năm 62 tuổi. Chúng em không bao giờ nghĩ tới chuyện chia tay cả chỉ muốn xem có cách nào hóa giải hay không, không thì có cưới được em cũng sống mà không yên! các mẹ có kinh nghiệm và hiểu chuyện hơn em, xin hãy cho em một lời khuyên để em tiếp tục vững tin theo con đường mình đã chọn.