Em có một chuyện muốn hỏi ý kiến của các bố mẹ quá, mà chưa mở topic bao giờ, nếu có gì thì Mod Del topic đi cho em nhé.
Chuyện là thế này ạ: Em có cô em chồng chưa lập gia đình, con bé cũng hiền lành lắm, nó kém em 1 tuổi, 26 tuổi rồi. Hai chị em em cũng chưa khi nào trục trặc hay khó chịu với nhau điều gì, thậm chí còn chuyện trò tâm sự với nhau. Nó ít nói nên cũng khó tâm sự, chỉ khi thấy nó buồn chuyện gì thì em hay gợi chuyện thôi. Bố mẹ chồng em thì về hưu, các cụ về quê ở cả. Ngoài HN này bọn em có 2 cái nhà liền kề nên 2 vc em sống 1 nhà, cô em chồng sống 1 nhà. Nó mới chia tay với người yêu cũ khoảng 6 tháng thì đã có người yêu mới rồi. Cậu này hay đến chơi rồi 2 đứa nấu nướng ăn cơm bên đó. Hai đứa chúng nó đi chơi ở đâu về muộn là đều nhắn tin báo cho em.
Hôm trước em thấy vỉ thuốc tránh thai để trên tủ lạnh, vỉ thuốc đã uống 6 viên rồi. Em có hỏi nhưng nó không nói gì mà giấu giấu rồi cất đi luôn. Tính em thì cổ hủ lắm nên em cũng hơi sốc khi nghĩ rằng 2 đứa nó quan hệ trước. Em lăn tăn quá các bố mẹ ạ, nói cho chồng thì em ko muốn, còn chuyện trò với nó liệu em quá đi sâu vào đời tư của nó không? Mà em cũng lo liệu uống nhiều thuốc đó thì có ảnh hưởng gì đến skss của nó sau này không nhỉ?
Các mẹ cho em lời khuyên với, hay em cứ makeno mà quên đi nhỉ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Mình chỉ không ủng hộ cách góp ý của một số bạn nhưng hoàn toàn ủng hộ ý kiến và...
Ak, bạn ko áp đặt cho em bạn thì...