Từ ngày biết mình đang mang sinh linh bé nhỏ trong người, diễn tả sao được hết nhỉ. Trước đây mình là 1 người khá thích sự tự do, chẳng mong mún 1 thứ gì ràng buộc mình. Cho tới khi gặp chồng mình. Tự nhin muốn vun đắp cho tc này. anh là 1 ng kiệm lời, mình thì lắm lời. Chắc ông trời sắp xếp bù trừ qua lại. hehe. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, lúc mình hay tin mình dính, người hoang mang là mình chứ k phải chồng mình, chồng mình thì vui lắm, còn mình thì cứ đơ ng ra. đứa như mình đó giờ chả sợ gì mà lần đầu tiên lại sợ một giọt máu đang đâm trồi trong bụng mình. Bắt đầu mình biết sợ, mình sợ mình k thể trở thành 1 ng mẹ tốt, 1 ng vô lo vô nghĩ, bây giờ lại biết nghĩ hơn cho ngkhac, thích tự do bây giờ lại mún buộc chân một chỗ để tìm hiểu và học cách làm mẹ. Dành thời hàng giờ để hẹn hò với chồng, ngao du khắp nơi, bây giờ chỉ thích cùng chồng lựa tìm những cuốn sách về thai kỳ thế nào để khỏe mạnh. Sao sự xuất hiện của em lại khiến mẹ thay đổi 1 cách chóng mặt thế nhỉ. Bố con còn phải ngạc nhiên về mẹ đấy. Thôi thì, mẹ sẽ cố gắng chăm lo bé con tốt nhất có thể nhé bé. giai đoạn 3 tháng đầu này mẹ khá lo lắng, vì tg này ai cũng bảo là nhạy cảm. Mẹ con mình cùng bố chờ đến ngày gặp con nhé bé yêu. 

hình ảnh