Mình chưa bao giờ bị rơi vào tâm trạng thế này cả, đau đớn và thất vọng. Mình lấy chồng được 2 năm rưỡi rồi nhưng mới sinh con được 5 tháng. Trong lúc mình sinh con thì ông chồng của mình lại cặp kè với 1 "chị" đồng nghiệp (vì chị kia hơn chồng mình 3 tuổi) và bắt đầu nói dối mình. Hôm nay mình phát hiện ra 2 người tiêu tiền chung với nhau, mình thì chưa tìm hiểu được là ai bao ai nữa. Mình thật sự thất vọng và đau đớn, mình sinh con bảo chồng đưa tiền thì chồng lấy hết lý do này đến lý do khác để từ chối nên mình cũng chẳng gay gắt (mình cũng được cảnh báo là lúc mình sinh đẻ thì các ông chồng hay lăng nhăng) vì mình cũng tự lo được. Các mẹ có chiêu gì để xử lý không, mình chưa biết phải làm thế nào nữa? Các mẹ giúp mình với.