Hôm nay là ngày sinh nhật của mình, vậy mà chồng vô tâm chưa từng có. Trước khi lấy nhau, cũng có tật xấu là nhậu nhưng lâu lâu mới có 1 lần (vì lúc đó kg có tiền nhiều để đi nhậu). Còn bây giờ làm ra tiền, bù khú cũng nhiều, ăn chơi lại càng nhiều hơn. Trong 4 món tứ đổ tường thì dính hết ăn nhậu, cờ bạc, hút thuốc lá kinh khủng, chỉ còn món "em út" là chưa thấy thôi. Ỷ làm ra tiền nên tự cho mình cái quyền xài tiền. Mình cũng đã nghe mẹ mình nói lựa lúc bình thường thì nhỏ to tâm sự, mình cũng đã thử rất nhiều lần : nhỏ to tâm sự, nước mắt ngắn dài, tức giận,... nhưng cũng chẳng ăn thua. Tệ hơn nữa là hôm nay là sinh nhật của mình, mình cũng vừa sinh em bé đc hơn 3 tháng, vậy mà sáng ra 1 lời chúc mừng sinh nhật vợ cũng kg có, tới gần 9h bạn điện thoại rủ đi nhậu là đi suốt từ lúc 9h tới gần 4h chiều thì bỏ đi đánh bài tới giờ (hơn 6h chiều), gọi điện thoại thì lại kg nghe, chán quá. Mà kg chỉ ngày sinh nhật kg thôi, kỷ niệm ngày cưới, đầy tháng con,... lúc nào cũng thế. Nếu kg vì con thì mình đã bỏ cái nhà này đi lâu lắm rồi các mẹ ạ. Bây giờ chỉ mong bé đc 3 tuổi là mình xin ly hôn ngay thôi chứ sống cái cảnh chờ đợi mà chẳng biết mình chờ đợi cái gì thế này hoài, chắc điên mất thôi.