Thật sự bế tắc... Cần 1 sự giúp đỡ của những người xa lạ ...
Bây giờ e đang có bầu, bị nằm viện vì động thai và có tiền sử thai lưu nên không được đi lại :(
Giờ nằm viện dưỡng thai mà e lo lắng, khóc lóc suốt. Luôn tự trách bản thân mình không ra sao, làm khổ bố mẹ suốt. Gia đình chồng e thì khá giả, bg 2 vc ở riêng, chồng làm cũng được tiền, đưa tiền cho e cầm hết. Nhưng e đã phạm phải sai lầm rất lớn... E đã ăn bám, mãi mới có được con nhưng chi tiêu ko hợp lý. Tiền trong sổ tiết kiệm thì e rút ra, rồi tiêu dần tiêu mòn còn lại được 20tr. Giờ chồng hỏi đến e phải nói dối gửi chỗ này chỗ kia. Mà nhà mẹ đẻ lại vừa cho a rể vay tiền và đầu tư công việc ( nhà e ko khá giả bằng nhà chồng) nên không thể nào hỏi bố mẹ được :(( bây giờ e muốn vay tiền rồi trả lãi cao gấp đôi lãi ngân hàng chứ vay lãi ngoài thì e không có khả năng chi trả vì tiền lãi quá cao :(( chứ không mỗi lần nghĩ và lo lắng thế này e sợ e mất con, mất danh dự cho bố mẹ, mất tất cả....
Em biết, e mở bài này ra sẽ có nhiều người nói e ngu, hay có mỗi thế mà ko nói được với chồng, hay đại loại là làm j có ai thừa tiền, thừa lòng tin để giúp đỡ... Nhưng thật sự e ko thể nói cho chồng vì chồng e không phải là người có thể để e tâm sự...
Hôm kia e bị cấp cứu, mẹ nói " con nhìn lại con đi, con đắp được những gì vào người con ngoài sự lo lắng và đau khổ" mà e đau lòng lắm.
Ngày nào e cũng cầu xin Bồ Tát giúp đỡ em, cho e vay được tiền, cho e được làm lại, cho e có thể thảnh thơi giữ đứa con của mình... E viết ra bài này, biết sẽ bị chửi nhưng e vẫn hy vọng sẽ được giúp đỡ. Dù không được giúp đỡ thì ít ra e cũng có thể nói ra những điều khiến e đau khổ mấy ngày nay :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vậy...