Chào các mẹ! E thì chưa có gia đình nhưng e mong mọi người tư vấn giúp e với. E không biết nén lựa chọn con đường nào cho đúng.
e quen người yêu của e được 5 năm, thì người đó có bồ khác. Trong lúc đó, e phát hiện mình có thai. A ấy muốn e phá vì không muốn anh hưởng tới tương lai, a ấy lam công an. E có đạo. Và rồi e cũng đồng ý. Sau ngày dó, a k hề hỏi thăm e có khỏe k, sức khỏe thế nào, mà chỉ chăm lo cho bồ mới. E rất buồn vì thế đã bỏ len thành phố kiếm việc làm và cũng để tránh mặt 2 ng đó. Vì bồ mới của a ấy cũng là bạn của e. Mặc dù cong việc của e ở quê cũng rất ổn định. Nhưng e phai bỏ tất cả, nhưng tat cả thật sự rất khó với e. Nỗi ái ảnh ngày đó... Những chuyện xảy ra...
và cũng đã 1 năm trôi qua rồi, e lam ở thành phố, cảm thấy chỉ đủ để sống. K dư dả gì, k thể giúp đỡ dc ba me hay lo cho mấy đứa e đồng nào. E định về quê buôn bán, làm nông hoặc mở của hàng gì đó nho nhỏ. Kiếm sống qua ngay dù gì ở que nhà cũng đỡ tốn hơn, con phụ giúp việc nhà cho ba mẹ.
Nhưng e sợ gặp lại 2 ng đó, họ cũng chưa kết hôn, chỉ là vẫn con quen nhau. Cô ấy lúc o que gặp e hay tỏ vẻ ra là người đã cướp được a ấy từ tay e, hay cho e thấy răng 2 ng đó đang HP...
Rồi những lời đàm tiếu của hàng xóm... E nén chọn gì đây? Bất chấp ở thành phố hay về quê?