Cả ngày hôm qua, kể từ khi biết có con trên đời, mẹ như biến thành một con người khác. Triền miên trong mẹ là sự suy nghĩ, dằn vặt, liên tục nghĩ ngợi rằng giá như, giá như…
Ông trời gửi tặng con cho mẹ, nhưng chỉ vì không may mắn, mẹ đã không thể giữ con, cho con được làm người. Mẹ xin lỗi con. Cái khoảnh khắc mẹ lặng đi khi bác sỹ thông báo, và khi mẹ nhìn thấy sự tồn tại của con trên màn hình, 1 cái chấm bé xíu nằm thật ngoan trong bụng mẹ, người mẹ như chẳng còn cảm giác gì, giá như không vì mũi tiêm rubella quái ác ấy, con của mẹ đã có thể chào đời.
Mẹ yêu con, yêu vô cùng. Cả đêm qua tim mẹ thắt lại, viên thuốc đầu tiên mẹ đã uống rồi, không thể nào ngủ được. Mẹ xót con quá, mẹ không biết làm thế nào cả, chỉ xin con tha thứ mà thôi.
Mẹ con mình không có duyên với nhau, nhưng xin con hãy tha thứ và phù hộ cho mẹ, để mẹ được khỏe mạnh, vượt qua được nỗi đau này, mẹ xin con….
Ông trời hãy tha thứ cho con, con đã tha thiết mong bé ở lại, nhưng nếu như bé lỡ bị di tật vì mũi tiêm rubella thì con sẽ ân hận cả đời. Bất đắc dĩ con mới phải làm thế này, xin ông trời tha thứ và phù hộ cho bé, để bé được đầu thai thật khỏe mạnh, con sẽ cố gắng sống thật tốt, làm nhiều điều thiện để có thể bù đắp 1 phần lỗi lầm này. Xin ông trời hãy luôn bên con, phù hộ cho con.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nên sang boxx chuẩn bị mang thai để tích lũy thêm kinh nghiệm em nhé