Các mẹ ơi, cho em hỏi tết năm nay về các mẹ biếu bố mẹ chồng bao nhiêu tiền?


Vợ chồng em đều còn trẻ, chỉ là cán bộ công nhân viên chức bình thường, một tháng 2 vợ chồng có khoảng 10tr, có một con nhỏ, phải gửi hàng xóm một tháng hết 1.2tr.


Ông bà nội ở xa, tết vợ chồng em mới về.


Ông bà lương hưu hai người được 4tr, ông có otô nên thỉnh thoảng vẫn chạy xe kiếm thêm


Bà ở nhà có một cửa hàng tạp hoá, một tháng cũng kiếm được khoảng 3, 4tr.


Vợ chồng em nói chung cũng còn rất nhiều khó khăn, không có tiền tiết kiệm.


Hôm qua chồng em kêu là tết này chẳng có tiền để tiêu, em lo thu xếp để tết về biếu ông bà 3tr.


Nói thêm là tiền xe đi và về nhà em mất thêm khoảng 2tr nữa.


Lại phải sắm sửa quà cáp, rồi nhà chồng còn có 3 đứa cháu chồng nữa, quà cáp phát vốn nữa.


Em thì chủ trương là có bao nhiêu thì biếu bố mẹ bấy nhiêu. Vì chúng em chỉ về 30, sáng ngày mùng 2 em đã định đi rồi.


Chồng em không chịu, mà em thì không biết xoay đâu ra tiền.


Các mẹ thì sao ah. Theo các mẹ em có ích kỷ lắm không ah?


Em chỉ nghĩ là con cái về chơi với bố mẹ là chính, nếu có thì biếu ông bà nhiều, nếu không thì theo khả năng của mình.


Ông bà vấn còn khỏe mạnh, thu nhập cũng gọi là đủ sống, bố mẹ em có nhà mặt phố ở quê, có otô để đi, có 4, 5 mảnh đất để không ở quê và ở thành phố ở tỉnh.


Em nói thế để các mẹ thấy ông bà không phải là quá khó khăn, em thấy báo hiếu bố mẹ là đúng, tùy theo hoàn cảnh của mình để báo hiếu bố mẹ.


Hiếu thuận không phải là theo giá trị vật chất, lời ăn tiếng nói, quan tâm, bữa cơm chén nước cũng phải thể hiện là hiếu thuận.


Nhưng mà hình như nhà chồng em thực dụng lắm thì phải, quan tâm là phải biểu hiện bằng tiền.


Bố mẹ đẻ mình thì lúc nào cũng thương con, nghĩ cho con, cho cháu, có biếu cũng không lấy, không có nhưng lúc nào cũng muốn cho thêm con.


Em có xấu tính, ích kỷ không ah? Mong các mẹ tư vấn giúp cho em với, để em có cách ứng xử phù hợp.


Vì em mới lập gia đình, tuổi còn nhỏ nên nhiều khi suy nghĩ cũng không được thấu đáo, em chỉ sợ càng ngày chồng em sẽ càng gia trưởng hơn thôi.


Lúc nào cũng bố mẹ chồng, các chị chồng, các cháu chồng? Thế em ăn không khí, uống nước lã mà lớn bằng chừng này ah?