Anh chị vui lòng giành ít thời gian để cho mình ý kiến về vấn đề cá nhân mình được không ?
Việc là vợ chồng mình (Mình là Nam) đang ở HCM, Tết này muốn đưa vợ và con về nhà nội, cách HCM ~ 200k. Nhưng vợ nhất quyết không về vì sợ con sẽ bệnh (Khí hậu lạnh hơn ở sàigòn). Con mình còn nhỏ chỉ mới hơn 3 tháng tuổi
Trước khi sinh mình có kế hoạch đưa vợ con về cho bà nội phụ nhưng bà xã hẹn con thêm 1 hoặc 2 tháng cho nó cứng rồi về, Mình đồng ý.
Rồi khi con được 2 tháng mình nói thị bà xã nói ở saigon điều kiện y tế tốt hơn cho con nen để tết về, mình đồng ý
Và đến thời điểm này thì mình lại được "dạy" rằng, ông bà phải thông cảm cháu còn nhỏ...
Cháu là cháu nội đầu tiên, mình cũng là cháu đích tôn trong gia đình, nhưng cha mẹ không hề bắt buộc hay quá khắc khe, tuy nhiên trong cuộc sống mình chỉ muốn có 1 gia đình hạnh phúc và sum vầy ngày tết.
Mình đã ra tối hậu thư : Tết không về ra tết nhà ai nấy ở. vậy mà tới nước này mà vợ mình vẫn mặc kệ.
Liệu có phải mình quá cổ hủ, bắt buộc vợ con sum vầy ngày trong khi có thể làm con bị ốm đau?
Mình nghi tới ly dị, nhưng ly dị vợ chỉ vì tết ko về nhà do sợ com ốm thì ko đáng và không phải với vợ con, nhưng trong cuộc sống ai biết ngày hôm sau sẽ ra sau, hẹn tết năm sau con cứng cáp để về với ông bà liệu có ai chắc rằng năm sau sẽ có cơ hội ?? Sao cứ phải bắt cha mẹ chờ để được báo hiếu. ??
Rồi khi ăn tết xong mà không có con không có cháu thì cha mẹ, người thân bên nội sẽ nhìn vợ mình với anh mắt gì rồi lo con có thể bệnh mà sau này lớn lên anh chị em, cô chú nó ghét nó vì cách hành sử của mẹ nó thì đó có phải là cách làm tốt cho con ?
Mình tự thấy là người chồng tốt nhưng hiện tại mình không muốn làm điều đó nữa, mình muốn đạp đổ tất cả, đó là tâm trạng hiện tại của mình
Rất mong các anh chị chia sẻ kinh nghiệm, hy vọng có thể làm cho mình thay đổi ý kiến hoặc vợ mình thay đổi ý kiến.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Theo doi cac bài viết thì thấy tất cả...
Éo cần nói nhiều ông bà nội hay ngoại cũng vậy, nếu thương con thương cháu thì xa...
tr con rat hay om,nhat la khi thay doi thoi tiet. ma no ma...
Mình cũng từng ở tình cảnh của vợ bạn. Tết đến ở nhà trọ một mình với con không...
Mình cũng từng ở tình cảnh của vợ bạn. Tết đến ở nhà trọ một mình với con không...
Mình cũng từng ở tình cảnh của vợ bạn. Tết đến ở nhà trọ một mình với con không...
Vđ là ở vợ bạn chũ top, cô ấy không muốn về nhà chồng nên mới viện đủ lý do để hẹn tới hẹn lui....