Mình có chuyện khúc mắc với mẹ chồng, nhưng không hiểu mình là người sai hay đúng. Nhờ các chị em góp ý cho mình với. Cậu ruột của mình qua đời lúc mình vừa sinh em bé được 1tháng. Vì cậu không có gđ nên anh chị em xúm vào lo đám tang cho cậu. Nhà mình là người Bắc nên cứ có người thân mất là con cháu trong nhà mỗi người đều được xé một cái tang, nhưng vì mình đang ở cữ nên mình không đến đám ma và cũng chưa đeo tang. Mẹ chồng mình biết chuyện liền chửi mình chẳng ra gì. Bà nói phong tục người miền trung, con gái đi lấy chồng muốn để tang ai thì bố mẹ mình phải xin bà mới được.Mình giải thích là tại mình không biết tập tục như thế nhưng bà nhất định không tin, gọi đt cho mẹ mình mắng vốn. Bà chửi nhà mình có ăn có học mà ngu, tao hỏi cả đám bắc kì cũng biết sao nhà mày không biết, rồi bố mẹ mày có người nào chết trước thì người kia phải lên xin tao,tao không cho để tang thì không được để. Bà cho rằng mình biết mà cố tình giấu để qua mặt bà. Mình thấy uất ức ghê gớm, chẳng lẽ mình cãi lại ??? Mình thấy chuyện cũng đâu có gì mà bà lại chửi bới, miệt thị gđ mình đến vậy. Mình cũng không phải là thiếu hiểu biết nhưng thật tình đây là lần đầu tiên mình mới nghe nói. Nhưng mình nghĩ tập tục đó nếu có chắc cũng là hủ tục, vì chuyện hiếu lễ của mỗi người là chuyện hiển nhiên. Ở thời buổi này chẳng lẽ nhà mình có tang phải đi xin người khác cho để tang mới được để??? Bạn bè, chị em mình cũng lấy chồng miền trung nhiều mà cũng đâu có ai biết gì về tập tục này đâu. Chị em nào có kinh nghiệm góp ý cho mình xem giờ mình phải làm sao. Vì từ hôm đó bà bảo vc mình đừng về nhà nữa. Vc mình cũng không về 3 tháng rồi, nhưng chẳng lẽ cả đời không về. Mà về thì mình phải xl vì mình không sai ??? Mình thấy mình thật đâu có làm gì sai
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nói câu này mà gặp mình là...