Tận cùng của nổi đau là không thể buông tay người làm mình tổn thương
Tôi đang viết những dòng này là nước mắt trào dâng đến nghẹn lòng. Tôi kết hôn lúc 22 tuổi, giờ đã 27 tuổi có 1 bé trai gần 4 tuổi và 1 bé trai vừa chào đời được 10 ngày. Lúc trước tôi và chồng học cùng cấp 3 đã thích nhau, sau tôi và anh phải học ở 2 nơi là Biên Hoà và HCM, nhưng lâu lâu vẫn gặp nhau và tình cảm rất thắm thiết, ra trường có việc làm rồi kết hôn ngay, cuộc sống phải nói rất hạnh phúc viên mãng, cưới xong tôi đã có bầu ngay, ngày con đầu lòng được 8 ngày tuổi tôi phát hiện chồng ngoại tình, tôi buồn khóc dữ dội, tôi bị trầm cảm, lúc nào củng khóc củng muốn chết, nhưng anh đã rất ăn năn và mẹ chồng bù đắp nên yêu thương tôi rất nhiều. Dần dần tôi quên đi, nhưng 1 năm sau tôi phát hiện chồng hay có bcs trong người, tôi đã đặt vòng tránh thai, tôi chợt hiểu chồng vẫn chứng nào tật náy. Tôi hết lời tỉ tê nhỏ nhẹ đến giận hờn, anh luôn hứa này kia, dù gái gú nhưng anh vẫn chăm lo mẹ con tôi đàng hoàn.
Nên dù rất buồn nhưng tôi vẫn cố làm người vợ hiện mẹ đảm để anh còn vì gia đình mà bỏ tật xấu.
Nhưng hôm nay, tôi vừa sinh bé thứ 2 được 10 ngày, tôi lại phát hiện anh đi khách sạn, tim tôi tan nát, thà không biết chứ biết rồi thì đau lắm, tôi khóc, tôi nhỏ nhẹ hết lời, vậy mà anh la lớn chuyện của tôi thì kệ tui, rồi bỏ ra khỏi phòng mặc kệ người vợ mới sinh đau đớn như thế nào.
Bao ký ức ngọt ngào giờ lụi tàn, cách anh đối xử quá phũ phàng. Giờ con nhỏ tôi không biết phải làm sao, tôi lại nghỉ lắm ở nhà chăm con không có thu nhập, nếu buông tay tôi làm gì ở đâu nuôi con.
Thật ra tôi mồ côi, giờ không có gia đình người thân để bám víu.
Đầu tôi sắp nổ tung, ước gì tôi lên máu sản hậu để ra đi cho nhẹ lòng.
Cuộc đời tôi đã quá nhiều đau khổ từ nhỏ, được cô nhận nuôi cho ăn học, giờ làm sao dám vát mặt về làm phiền, khi cô củng chẳng khá giả gì.
Xin ông trời hãy kết thúc cuộc đời con, con mệt mỏi lắm rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu có thể thì cứ nhắm mắt cho qua vì tính chồng chị như vậy rồi
Giờ...