Chuyện là thế này các mẹ a. E lấy Ck mới 3 tháng. Thỉnh thoảng có cãi nhau. Em thì chuyện gì sai là phải giải quyết chứ k nhịn!


Thế là chị Ck vs mẹ Ck bảo: bây giờ mới nên nó mới nhịn thôi. Sau này mà giận kiểu vậy nó bổ cho đấy!( y là phải nhịn nhiếc các kiểu)


Nghe mà hoang mang các mẹ ạ ! Thế méo nào các mẹ có thấy ai đời thằng đúng lại sợ thằng sai không?


Chả nhẽ hắn sai mình cứ phải sấn vào như không có chuyện gì chắc. Xin lỗi!


Xong lại kiểu mới với chả cũ. Giống quần áo mới với giẻ lau đấy à?


Nếu ông nào cũng như thế thì em thấy nếu phụ nữ muốn hạnh phúc chắc cứ 1 năm thay chồng một lần!


À mà không , có khi phải sớm hơn, bất cứ khi nào các mẹ ngửi thấy thoảng mùi giẻ lau là phải bỏ gấp! Tính sơ sơ có khi mình phải lấy tầm 70 ông!


Đang tự do thoải mái giờ lấy chồng cái gì cũng phải nhìn ngó ánh mắt người khác. Nhiều khi cũng chán. Nhưng kệ.


Em thì vẫn giữ quan điểm sai là phải nói. Nhịn người biết điều chứ quái gì phải nhịn mấy ông chờ người ta hiền mà lấn lướt!


Đời sống được mấy mà phải chịu đựng.


Các mẹ cứ quần áo mới mà mặc. Nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy chốc!