hai tháng nữa em cưới, rồi phải theo chồng ra hà nội 2n vì chồng em đi học, sau 2 năm chồng em học xong thì lại rồng rắn đưa nhau vào nam sống, trong khi tuổi em đã lớn e phải sanh con ngay khi có thể, năn nỉ hết lời bên gd chồng nghưng không ai muốn vợ chồng em kẻ nam người bắc nên e đành ngậm ngùi theo chồng về hà nội thuê nhà trọ sinh sống.


Nghĩ tới đây em muốn khóc rồi các chị, các mẹ rồi, trong này em có gia đình, a chị em nhưng bên chồng nhất định muốn em về hà nôi ( que chồng ở thaí bình), khí hậu miền nam quen rồi( em gốc bắc), ra đs công việc không biết thế nào mà nhỡ e có thai liền thì sao em sống trong khi chồng em thì đi học cuối tuần mới về, mọi thứ em phải bắt đầu lại, công việc, khí hậu, bạn bè, môi trường, ... em sợ lắm mọi người , mấy đem nay khóc sưng mắt rồi, nhưng gái theo chồng e biết làm sao, anh ấy thì cứ an ủi, a không để em thiệt thòi đâu, anh không để em phải khổ, anh muốn bên mẹ con em khi sanh .... mua máy lạnh gắn nhà ( trong khi e dị ứng máy lạnh), trong khi bố mẹ em thì nghèo, chồng đi học, e thì có lẽ thất nghiệp hoặc có thai thì sẽ nghỉ làm vì chẳng biết em có làm được việc nữa hay không, khó khăn nhìn thấy ngay trước măt, rồi em có con vào lại trong nam có xin việc đi làm được hay lại vướng con cái.. các chị các mẹ ơi, em bị stress nặng, về hà nội, em chẳng biết gì hết, các mẹ nào cho e kinh nghiệm sống và mua sắm đồ dùng trong nhà để sau 2 n em có thể mang theo mấy thứ này vào xài lại ..