Tâm sự dài về chuyện hôn nhân bất hạnh và cần lời khuyên, mong mọi người kiên nhẫn đọc hết câu chuyện của em.!
Em chào mọi người trên WTT
Em lúc này thực sự rất cần 1 lời khuyên. Em mong mọi người kiên nhẫn đọc hết tâm sự của em và cho em lời khuyên hoặc chí ít cùng chia sẻ để em nhẹ lòng hơn và có động lực để tiếp tục sống nuôi con em.
Mọi chuyện đau đớn buồn khổ của em xuất phát từ thời gian đó, trong tâm sự cách đây đã gần 6 tháng Mong anh chị có thể đọc lướt qua để hiểu vấn đề của em vì sao đến cơ sự này. Em cũng đã định tóm tắt sơ bộ cho mọi người dễ hiểu và đỡ mất công đọc lại nhưng thực sự chuyện của em chẳng thể tóm tắt qua 1,2 dòng là có thể hiểu hết ý, hết hoàn cảnh. Nên 1 lần nữa em mong anh chị đọc topic trước của em và đọc tiếp đoạn tâm sự sau đây của em ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
Lăn tăn gì đấy ? Xem như ng dưng là tốt nhất
Còn nó đã lớn rồi là đàn ông trưởng thành...
- Có những cuộc hôn nhân không đủ ấm để...
Mình thì chửa rồi mới cưới nên nhà ck khinh thường nhục mạ...
Em xin nghe theo mọi người. Cố gắng gạt bỏ người đàn ông đó. Mà sao lúc này e...
Phục , phục cái sự đeo bám dai dẳng của em thật..Chị mà có cô em gái như này...