Em bị sốt nằm nhà, anh ấy sáng đi làm rồi nhắn tin với em là" bà họ mất (tức là em gái của bà nội anh ấy), anh đi làm rồi về quê luôn". Anh ấy nt thế rồi đi luôn một mạch mây hôm.


Em thấy rất tủi thân, em nào có cấm cản gì anh ấy nhưng ít ra anh ấy cũng nên ghé qua nhà hoặc gọi điện về nhà xem em ốm đau như thế nào rồi mới về quê chứ, híc.


Em nghĩ ở quê đã có bố mẹ anh ấy đại diện rồi, còn anh ấy chỉ là hàng con cháu họ xa thì có nhất thiết phải gấp gáp về ngay , ko kịp tạt qua nhà xem vợ thế nào :Crying:


Anh ấy như quên bẵng mất cả em. Nếu em không gọi điện, nt hỏi thăm thì anh ấy cũng chẳng buồn gọi điện xem em ở nhà sống chết như thế nào.:Crying: :Crying: :Crying: