Đêm qua nằm mơ một giấc mơ kinh hoàng… không thể ngủ tiếp và nó ám ảnh tớ đến tận ngày hôm sau…
Tớ qua thăm bố chồng (lâu lâu vài tháng tớ mới qua vì ông sống cùng vợ khác, không con cái và ở ngoại thành) thì thấy bố chồng tớ rất buồn bã vì bà mợ đang gần như bất động trên giường (thực tế ngoài đời bà bị bệnh ung thư nhiều năm nay rồi). Khi tớ đến bên giường thì cảnh tượng quả thật khủng khiếp, bà mợ bị rụng hết tứ chi, đựng lủng củng trong một cái thúng, mặt bà trắng như thạch cao, bà tỏ ý muốn tớ lại gần bên muốn nói với tớ điều gì đó, tớ cũng mon men lại nhưng quả thực quá kinh hãi mà không dám giáp mặt hay đụng vào cái thân thể tang thương ấy (vốn tớ rất sợ phim ma, không bao giờ dám xem phim kinh dị, không bao giờ dám xem tai nạn giao thông, không bao giờ ăn tiết canh, không bao giờ dọn cháo chè của người say rượu…). Trong thều thào tớ đủ nghe rằng bà bảo dâu con bên chồng bà quý nhất tớ, sau này bà chết bà sẽ phù hộ cho tớ (cảm động mà vẫn không dám ôm vì sợ), một lát sau thì bà thở hắt ra và đi…
Đêm qua chồng tớ lại đi công tác, cả đêm tớ nằm dúm dó trong chăn cứ túm lấy con nhóc con… Cả ngày hôm nay tớ vẫn còn sợ, nhất là nhớ lại cái thúng đựng xương, cái mặt trắng như mặt nạ thạch cao, cái thở hắt cuối cùng và bất động… Quái quỉ, không hiểu sao mà mơ với chả mộng kiểu gì kinh thế không biết nữa…
Nhưng tớ lập top vì nghiệm lại một điều, tớ không thường xuyên mơ nhưng các giấc mơ của tớ rất hay thành hiện thực, không biết có mẹ nào giống tớ không. Tớ điểm qua theo trí nhớ nhé:
1. Khi mới vào cấp 3, các bạn chưa quen nhau, tớ ngồi gần một bạn nam, một hôm 2 đứa nói chuyện thầy giáo trả bài tập làm văn, tớ mới tâm sự đêm qua tớ mơ tớ được 8 điểm, sang tiết thầy trả bài, tớ được 8 thật, bạn hơi tròn mắt một chút.
2. Thời đại học, tớ có một chiếc xem mini Nhật mẹ tớ mua cho (ngày ấy là oách lắm) một đêm tớ nằm mơ thấy mình mất xe, khóc hết nước mắt. Sang tuần sau đi học, tớ mất xe thật.
3. Thời sinh viên tớ ở trọ cùng một cô bạn, cô ấy yêu một anh học ĐH Bách khoa, 2 người hẹn chờ nhau để xây dựng hpgd vì kể ra thì họ cũng yêu nhau thật. Anh này ra trường trước về quê công tác, một đêm tớ nằm mơ thấy anh này gọi điện cho bạn tớ bảo chia tay. Chiều hôm sau, bạn tớ đi nghe điện thoại (dịch vụ nghe nhờ 1000đ/lần) tất tưởi chạy về phòng khóc như mưa, kỳ là đúng là điện thoại anh kia gọi với đúng nội dung ấy, cũng câu nói rằng gia đình anh không đồng ý, anh xin lỗi em, em hãy gắng… túm lại là thậm chí đúng cả nội dung.
4. Năm ngoái, khi cuộc sống đang lặng lẽ trôi, một đêm tớ mơ bị chồng phản bội, suy sụp cực độ dẫu là trong mơ, đến khi tỉnh dậy mặt vẫn còn đầy nước mắt… cũng kể cho chồng nghe. Một thời gian sau, bố tổ sư, phát hiện chồng có gái thật.
5. Lúc chồng bồ bịch, một buổi trưa nằm ngủ choàng tỉnh toát mồ hôi hột vì mơ rằng con kia nó xông đến cơ quan tớ nó bêu riếu chuyện nhà, dọa dẫm mình này nọ… nói gì thì nói dù không phải mình là kẻ bội tình bạc nghĩa, sống vô đạo, làm điều nhơ bẩn… nhưng cũng thấy nhục nhã, mất sĩ diện thê thảm. Một thời gian ngắn sau con kia nó dọa mình thế thật.
6. Một buổi sáng ngủ dậy kể với chồng rằng con kia nó có chửa, hóa ra thực tế là chồng đã được nó thông báo nó chửa rồi, chỉ có điều chồng dấu mình thôi. (đến giờ thì k biết dạo ý chửa thật hay chửa giả)
7. Và giấc mơ đêm qua…
…
Điểm sơ sơ vậy, tớ viết ra đây, không hiểu trong cuộc sống có ai gặp những điều kỳ lạ như tớ không? Thực sự tớ cũng không lý giải được các giấc mơ của mình.
Lúc nãy chồng tớ đi công tác về, tớ có kể qua thì chồng bảo “THẾ THÌ ĐI ĐÁNH ĐỀ” :Crying: