Từ một đứa không mấy để ý đến ngoại hình, cũng không bao giờ tự ti đến cân nặng của mình cho đến khi chạm tuổi băm rồi mà vẫn "vườn không nhà trống". Nếu không phải vì bị hối thúc chuyện chồng con thì có lẽ giờ em vẫn là gái ế mập ù :). Qua đây em cũng muốn nhắn nhủ với các chị em muốn giảm cân, xác định được ĐỘNG LỰC giảm cân sẽ giúp mình giảm cân tốt hơn.


Một vài cảm giảm giác của em sau khi giảm cân ngoạn mục:


- Người sao nó nhẹ nhàng thế, nhanh nhẹn thế, cảm thấy mình nhiều năng lượng hơn, trẻ trung hơn.


- Ra đường cũng có nhiều người nhìn như ngày xưa, mà ngày xưa họ nhìn rồi chỉ chỏ "nhìn cũng được mỗi tội béo quá". Giờ thì.... em thấy mình xinh đẹp khi soi gương :).


- Tự nhiên bố mẹ không hối lấy chồng nữa :)). Mà em thì giờ muốn lấy chồng quá, mỗi tội chưa "nhích" được với zai nào =P~


- Đi shopping thật thoải mái, lựa đồ thật dễ. Chắc em sẽ nghiện mất, nên càng cần zai kiếm tiền nuôi em.


- Đi nhiều hơn, lúc béo bạn bè rủ đi phượt ngại chả dám đi, vì mình nặng nề thế này, lỡ có bề gì không ai vác về được. Giờ thì em có thể đi bất cứ nơi nào em muốn. Em sắp đi Cực Đông, nghe nói là đi cực lắm :)


Nay vui vẻ quá nên em lên chia sẻ với mọi người, chứ cuộc sống sau giảm cân thật sự có nhiều điều mới và lạ. Các chị chúc em sớm tìm thấy zai của đời mình nhé ạ! Em xin cảm ơn! :)