Lâu lắm tồi không xem phim bộ Hàn Quốc. Từ khi có HBO và Starmovie thì mình gần như quên hẳn các kênh phim khác. Hôm rồi vô tình về nhà sớm, thấy ba mẹ mở kênh 1 đài Hà Nội xem phim Gửi người tôi yêu của Hàn Quốc, mình sà vô coi thử thấy cũng hay hay.


Tìm thông tin trên mạng thì mình thấy nội dung phim cũng có gì đó na ná tâm trạng mình hiện tại, một sự chán chán khi mối quan hệ của mình hơn 4 năm qua cứ đều đều, mọi thứ dường như là thói quen và nghĩa vụ. Mình sợ rằng nếu cứ thế này, mình và người ấy sẽ chán nhau mất thôi. Nhưng không lẽ phải có chút sóng gió để biết quý giá sự bình bình hiện tại sao?


Có ai cùng tâm trạng với mình không? Hix, xem phim chi cho mình suy nghĩ vầy nè…..