Đến nhà anh chỉ được một lần, vì nhà anh ở tận miền bắc mà mình và anh thì đang sống trong nam. /:)
Mẹ anh khá nóng tính và rất thẳng thắn.
Khoảng thời gian về nhà anh, mình không biết đã rơi nước mắt bao nhiêu lần.
Có thể vì lúc đó mình còn khá trẻ con nên mẹ anh có vẻ không vừa ý.:-S
Mình sợ và ám ảnh đến mức tết năm vừa rồi mình gọi đt cho anh nhưng mẹ anh nghe máy, mình vừa nghe giọng thì chẳng nói nổi lấy một lời. Sau vài giây bấng loạn mình tắt máy. Rồi anh mắng mình, mình cũng biết mình sai, nhưng làm sao đây khi mình không thể làm chủ bản thân. Mình rất sợ mẹ anh giận, và sợ anh sẽ ghét mình. Nhưng không...anh nói rằng mẹ anh hiểu, rằng bà biết mình sợ bà, và anh cũng hiểu.
Rồi mọi chuyện cứ trôi qua. Sau tết anh lại vào Nam. Và bây giờ anh thông báo...Mẹ anh sẽ vào đây.
Mình phải làm sao đây khi nỗi sợ ấy chưa hề vơi đi. :((