Em không giỏi lắm về trình bày vấn đề, nên em đi thẳng luôn, mong các mẹ thông cảm,
Em và bạn trai yêu nhau được 1 năm rưỡi, mọi chuyện khá ổn. Em là tuýp con gái cứng đầu,nóng tính, nhạy cảm, khá hay suy diễn, mê công việc, cầu tiến và có một chút hoài bão.
Bạn trai em là một chàng trai tốt, hiền lành, hơi cục tính, bạn ấy 24 tuổi, vẫn còn mê chơi, hiện tại không có việc làm, nhưng điểm cộng lớn nhất của bạn ấy là trong thời gian tụi em sống thử cùng nhau, bạn ấy không hề chửi bậy, tụi em có một trận cãi nhau rất lớn mà lỗi chủ yếu ở em, bạn ấy đã rất tức giận và ném rất mạnh cái bật lửa vào tường, nhưng khi vớ cái cốc cạnh đó định ném về phía cạnh em (vì tụi em đứng đối diên), bạn ấy chần chờ và bỏ xuống (em nghĩ có lẽ bạn ấy sợ em bị thương, em đánh giá rất cao sức kiềm chế của bạn ấy). Ngoài ra bạn ấy cũng giúp em nấu nướng và làm hết việc nhà vì công việc của em rất bận (có payment vì bạn ấy không đi làm.)
Do đó nên nhiều người không ưng về học vấn cũng như tình hình tài chính của bạn ấy nhưng em vẫn trân trọng người con trai như thế. Em nghĩ tới khi tụi em thực sự trưởng thành, sẵn sàng thì sẽ đi tới kết hôn.
Mọi chuyện rất ổn cho tới gần đây (tụi em không còn ở chung nữa) em phát hiện mình có bé. Em suy nghĩ rất nhiều, thực sự mệt mỏi vì em không expect việc này. Tuy nhiên em cảm thấy rất muốn trân trọng bé, em không muốn bỏ bé, nhưng em cùng lúc cũng không muốn kết hôn. Bản thân em, bằng cách nào đó, biết em không muốn lập gia đình, em chưa sẵn sàng cho việc có một gia đình nhỏ, và em rất sợ bắt đầu một việc mà mình không sẵn sàng, không đủ kĩ năng và kinh nghiệm sống cho nó. Các mẹ cũng hiểu thời gian rất quan trọng, chín ép thì không bao giờ ngon.
Nhưng chọn làm một single mom thì các mẹ cũng biết, ngoài những khó khăn của việc làm mẹ, còn những lời đồn ra nói vào, còn ba mẹ, gia đình sẽ buồn thế nào. Em không biết và cũng không dám nghĩ đến.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em xin lỗi vì không trả lời được từng comment đóng góp của mọi người. Ý...
Mình thực sự không hiểu rõ lắm ý của bạn . Bạn nói rằng "Tuy nhiên em cảm thấy rất muốn trân trọng bé, em không muốn bỏ...