Tình hình là tụi em đã làm đám hỏi, dự định năm sau sẽ cưới. Từ nhỏ em chỉ biết học, mọi việc đều do mẹ làm. Bạn trai em nấu ăn rất giỏi, lúc mới yêu em mừng rơn, nghĩ là mai mốt sẽ có người nấu cho ăn.
Tình hình là mẹ em mới giảng dạy một hồi về nữ công gia chánh để chuẩn bị cho em. Nói chung em không phản đối. Em nấu được mấy món đơn giản, món tráng miệng rất ngon. Nhưng mà các thể loại làm thịt gà, làm cá, nói chung là đồ tươi sống thì em không dám làm @@
Em rất muốn hỏi là có phải cần học tất tần tật mọi thứ không. Mấy thứ đó có thể mua ở siêu thị mà, sao mẹ em cứ nhất quyết bắt em phải học ạ.
p/s: có mẹ nào về nhà chồng mà ko cần phải nấu ăn không :p