Chào các chị, em năm nay 24 tuổi, đang có bầu đc 35 tuần rùi ah, tháng tới là sinh em bé vậy mà có chuyện ấm ức trong lòng từ lâu khiến cuộc sống vch nhiều khi cũng từ đây mà ra, tất cả là do "tiền", em không biết mọi người nghĩ em là người nhỏ nhen hay là do bố mẹ chồng em cư xứ không khéo, hay muốn giữ của cho vc trẻ bọn em, nhưng quả thật em cứ thấy khó chịu trong lòng, chuyện là sau cưới, tiền mừng của bọn em bm chồng nhận giữ hết, trong khi đó, chồng em cũng ko hỏi qua ý em mà cho anh trai anh ấy vay 10triệu, đến bây giờ đã 4 tháng rồi mà chưa thấy có ý gì là trả bọn em, trong khi 2vch làm lương thấp, chưa đc 10tr/th. Sau cưới 1th em có về nhà chồng chơi, mẹ chồng còn gợi ý bảo em là mỗi tháng gửi về 1 it mẹ giữ hộ, em nghĩ đến mà thấy rực ruột, vì bản thân chúng em sống ở HN, tuy ko phải thuê nhà, nhưng vch trẻ chưa sắm sửa đc gì, tiền mừng thì bm giữ hết, giờ còn đòi giữ cả tiền lương thì bọn em sống bằng gì, lại thêm, em có bầu cũng 20 tuần mới cười, giờ đã gần ngày sinh rồi mà chẳng có tiền sinh con, nói chồng em, thì ch chỉ im ỉm, hôm trước em khóc bù lu bù loa lên, rồi cũng chẳng thấy a ấy ý kiến gì, tiền thì k có còn đem cho bạn a ấy vay 5 triệu, trong khi nhà thì đồ đạc chưa đâu vào đâu, thực tình em điên lắm, làm gì cũng k nói với em một câu, chồng em thì khá hiền lành và điểm đặc biệt là it nói. Nên lúc cãi nhau, chỉ 1 m em nói, vậy nên em cảm thấy vô cùng bực bội, vch mà ko bao giờ nch đc thẳng thắn. Bây giờ em rất muốn nói với bố mẹ ch là đưa tiền trả cho vch em nuôi con mà ko giám ( chắc mng đều hiểu đc) còn chồng thì bảo để bm ch giữ, cứ đẻ đi rồi a lo, nhưng bản thân em nghĩ, chắc lại đi vay về, mà em thì k thik cái kiểu đi vay về ăn rồi sau lại đi trả nợ, bm ch em còn có ưu điểm là làm cũng ko hỏi qua ý em, đi mua vàng về, giờ thì lỗ chổng vó rồi, con thì ko có tiền tiết kiệm để lo cs gd mà bm chẳng nghĩ cho, em thật sự đau đầu và bực bội, làm ảnh hưởng đến cs vch em, và cả em bé nữa. Mong các chị có kinh nghiệm, em nên xử trí như thế nào bây giờ….? Em cám ơn rất nhiều…