em đã lấy ck cách đây 5 năm,5 năm đó em phải chịu đựng bao nhiêu cay đắng tủi nhục. lấy phải 1 người chồng nghiện, ko được chồng quan tâm yêu thương chia sẻ mọi chuyện trong cs. có khi bị chồng đánh cho sưng hết mặt mũi, chỉ để giật được chiếc vòng bạc đem bán lấy tiền hút sách. những lúc con ôm con đau phải đi viện,nhìn mọi người trong buồng bệnh được chồng chăm sóc đỡ dần mà mình thèm và khát khao được như thế bao nhiêu. rồi ngay cả khi mình mang bầu à ta vẫn sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay như bình thường. ko chỉ đánh vk mà anh ta còn đánh con cái rất thậm tệ. mình nhớ có lần anh ta còn cầm cả 1 cái dép vả vào mặt thằng bé chỉ gần 2 tuổi. nhìn đau đớn xót xa mà chỉ biết ôm con bất lực ko làm được gì. mình đã cho rất nhiều cơ hội, thử rất nhiều cách cho a ta cai nghiện,để có cơ hội làm lại cuộc đời, nhưng chẳng được bao lâu lại ngựa quen đường . giờ mình cảm thấy rất mệt mỏi, ko thể chịu đựng được và cảm thấy rất khó đi chung trên 1 con đường nữa. nên đã làm đơn ly hôn đưa ra tòa, a ta dùng nhiều cách đế mình rút đơn về, van xin hăm dọa có cả. nhưng thấy gan đến ngày tòa gọi xử mà mình chưa rút đơn , nên anh ta len fb lăng mạ, làm nhục mình, rồi dọa mình sẽ cho mình quà,bắt mình trả giá . giờ mình rất hoang mang lo sợ, ko dám ra ngoài, có ra ngoài cũng phải bịt kín. minh cam thay be tac, bat luc ,chan nan qua co.