Em chào các mẹ các chị


Em rất hay đọc muc chia se tren webtretho, thay moi nguoi dua ra loi khuyen bo ích, em đang rối rắm quá, mong các mẹ các chị tư vấn giúp em ạ.


Còn ba tháng nữa là em cưới, nhưng sau khi đọc sms ở fb chồng sắp cưới em hoang mang quá ạ. em không biết phải làm sao


Chồng sắp cưới em trước khi quen em chẳng phải làm việc nhà, nhưng khi quen em anh thay đổi, bắt đầu làm việc giúp em, tốt lắm, ăn cơm lúc nào cũng đợi em về ăn chung nhưng không có em thì không làm gì hết, ăn cơm cũng không ăn với gia đình chỉ ăn riêng thôi.


Rồi bàn đến chuyện về thăm tết nhà ngoại (em muốn mọi chuyện rõ ràng trước khi cưới nên thấy vến đề gì phát sinh em đều bàn bạc thống nhất trước) anh nhất quyết không chịu ( dù em nói hai ba năm về một lần, em vẫn làm tròn bổn phận ở nhà chồng, nhà em chỉ có hai cô con gái, ông bà nội cũng chỉ có cháu là con gái. Anh còn bảo là "em lấy chồng SG thì phải chịu chứ" (em là dân tỉnh) rồi "ba mẹ sinh con gái ba mẹ cũng biết trước rồi" em giận lắm, vì chuyện này mà xém hủy đám cưới vì em không muốn ba mẹ em cứ lủi thủi 1 mình những ngày tết,muốn cúng kiếng tươm tất cho nhà ngoại dù vài năm 1 lần (dù nếu không về em cũng sẽ tranh thủ về trước để dọn dẹp nhà cửa) sau thủ thỉ giận hờn khóc lóc đủ kiểu cả thì anh cũng đồng ý.


Nhưng mà chuyện này mới làm em không biết làm sao


Số là công ty cũ của anh bán nữ trang mĩ phẩm, anh nghỉ làm rồi nhưng cũng có một ít hàng, anh nói là hàng lỗi, sếp bỏ nên lấy về. Em cũng không nghi ngờ gì hết.


Tự nhiên hôm nay vào đọc sms của anh, anh kiu bạn anh làm trong sân bay thó chai rượu về ăn mừng 1 người bạn ở nước ngoài, có thể là nói giỡn thôi nhưng sao em hoang mang quá :( nếu đó là tật xấu thì em không thể nào chấp nhận nổi :(


Tự nhiên em nghĩ đống đồ mĩ phẩm với nữ trang kia có phải là anh Thó về hay không :(


Dù anh tỏ ra là học thức (Nhưng rất hay chửi bậy, lâu lâu có người lớn tuổi khạc bậy ngoài đường anh hay chửi Thằng già này thằng già nọ em la hoài cho dù người ta có sai nhưng lớn tuổi cũng ko được nói)


Anh cứ như con nít vậy đó


Nhà anh cũng vậy :( mặc dù cả nhà siêu tốt luôn nhưng mà cứ mỗi lần hai đứa đi chơi đâu xa một tí như chạy xe từ Bình Thạnh lên Bình Tân thôi là nói xa nguy hiểm :( trong khi em l à con gái, em chạy vèo vèo có j đâu.


Nói thêm là trước khi quen anh và chuẩn bị cưới anh, em có mối tình kéo dài 7 năm, em là người chủ động chia tay trước do hết tình cảm. (hồi đó bạn trai cũ em hay lăng nhăng, em tha thứ nhiều lần, xong rồi chính em lại là người phản bội, chia tay để quen người khác, bạn em nói là sao tới lúc bạn thay đổi em lại thay đổi luôn, mà cũng một phần vì em sợ là quen xong rồi cưới bạn lại chứng nào tật nấy thì chắc ôm con mà khóc quá, chứ hai bọn em rất thương nhau) Anh ghen với người đó lắm, nên bắt em cắt đứt liên lạc hoàn toàn, ghen quá lên luôn ý.


Tự nhiên em cảm giác mệt mỏi sao sao ý.


Sắp cưới mà không còn cảm giác j hết.


Mà đôi khi còn nghĩ là có nên cưới hay rút lui, sống vậy 1 mình.


Con người thật của chồng sắp cưới của em là như thế nào :( em lo nghĩ quá, suy nghĩ lung tung hay thật sự anh là người ko tốt.


Các mẹ, các chị tư vấn giúp em với ạ :(


Em cảm ơn nhiều