E cũng đọc nhìu tâm sự của các chị, em trên hội, nay em xin chia sẻ vấn đề của e mong các chị, em đọc được cho em xin ít lời khuyên, kinh nghiệm với. E chắc bỏ quá


Chẳng là e và bạn trai iu nhau dc hơn 1 năm, tháng 11 này tổ chức cưới ùi.


Trước cưới e cũng có về nhà bạn đó vài lần (3 lần) e luôn có cảm giác mẹ bạn ấy ko ưa e, vì ko bao giờ nói chuyện j với e cả, hỏi e chắc dc 2, 3 câu j đó (tính tổng cả 3 lần về).


lần này bàn chuyện cưới xin e mới về lại lần nữa hôm nhà gái sang thăm nhà.


hôm qua bạn đó hẹn e đi uống nước là e bít có biến ùi, b ấy bảo nhà bạn ấy đi 5 lễ, trong khi đó hôm sang thăm nhà bạn ấy, bên nhà em đã miễn cho bên nhà bạn ấy lễ mặn gồm lợn quay và xôi gà., thế là nhà bạn ấy chỉ cần đi lễ chay thôi.



E bực trong người lắm, bạn ấy ko có chính kiến, cái j cũng nghe mẹ, trước đó e có nghe loáng thoáng b ấy bảo 5 lễ, e đã bảo với bạn ấy ngay là 7 lễ, mà chỗ e bây jo 7 lễ cũng ít lắm ùi, e thì sợ gia đình bạn ấy ko hài lòng cũng đâu đòi hỏi nhiều, mà giờ bạn ấy giội cho e gáo nước lạnh thế này. E chán quá các chị, e ah, ko bít mình có chọn đúng ko.


Trong khi đó chị gái e cưới cách đây 2 năm cũng đã 7 lễ ùi.huuuu


Mà cứ hễ nc gì là lại cãi nhau dc chuyện đó, lại còn bắt e phải về nhà b ấy đăng ký và chuyển khẩu lun nữa


E phải làm sao ah????