Xin các mẹ lời khuyên: Chuyện là: Mình đã có gia đình và vượt lên tất cả mặc cảm của gia đình và xã hội để đến với BX, thế rồi khi mang thai được cháu đầu lòng thì BX phải làm 1 việc bất khả kháng - đứng lên nhận tội cho bà ngoại. Tưởng nghĩ đơn giản nên sau khi sinh cháu đầu lòng được 36 tháng mình đã sinh tiếp cháu thứ 2 nhưng tình hình vẫn không thể cứu vãn, không đúng như những gì gia đình nhà vợ đã hứa. Và mình quyết định chia tay, kiên quyết như khi mình đến với BX vậy, để lo cho tương lai của các con, không biết đó có phải là sai lầm của mình không nhưng trong lòng mình nghĩ đến giờ này quyết định đó vẫn đúng.
Đúng là số phận, mình đã yêu và cũng chỉ xác định trong khoảng thòi gian quá buồn chán nên tất cả thông tin về mình cô ấy (người yêu bây giờ) không biết gì cả, chỉ biết được tên và số điện thoại thôi. Kiên quyết không QHTD sau rất nhiều lần mình ngà ngà nhưng cũng không thể cưỡng lại được dục vọng của bản thân, giờ này mình thấy ân hận quá, dẫu biết rằng nếu nói ra sự thật cô ấy cũng có thể sẵn sàng bỏ qua và đến với mình, nhưng còn con cái nữa, mình không giữ lời hứa với lòng thì mình sẽ có lỗi với chúng.
Thật sự là mình đã có sai lầm, muốn sửa lỗi này thật khó, cô ấy chỉ đáng tuổi con mình và đã dâng hiến hết cho mình, mình đau lòng và bị dằn vặt nhiều quá. Đến với nhau thì còn chuyện con cái nữa chứ không đơn giản đâu các mẹ nhỉ, các mẹ cho mình lời khuyên nhé, sao giờ này mình yếu đuối thế, không biết nên lựa chọn như thế nào.