Cuộc nt giữa mih với ck:


Nếu a có người khác thì a cứ nói, e và con sẽ cho a tự do. Còn k thì a phải làm người chồng người cha cho đúng bổn phận của minh. Chỉ cần a nói 1 tiếng


De yen cho a ngu di mai con di lam som nua


Vậy là a đang có người khác. Với tính của a nếu k có a sẽ k trả lời như vậy e rõ a hơn ai hết


Giờ a k nói rõ chứ gì?


Noi cai j


Tui dag bi cam ma ngu k du nen met k thay sao


E da bit a co nguoi khac roi.


E cho a quyen lua chon. E k muon tinh trang nay keo dai


Tha dut khoac de e dồn hết sức nuôi con.


Mình chưa có bất cứ 1 bằng chứng nào, nhưng qua thái độ của ck 1 tháng nay mình suy đoán nhưng co lẽ suy đoán của mih 9x rồi. Mình sanh nên về nhà mẹ đẻ ở 3 tháng nay, mấy tháng trước tuần nào cũng xuống thăm 2 mẹ con, có tháng xin nghỉ phép năm ở lại 1 tháng luôn nhưng tháng này 3 tuần k về. Trog chuyện vk từ khi có bầu 2 vc đã k có chuyện đó, giờ sanh xong ck cũng k đá đọng tới trong khi đó lúc trước nhu cầu rất cao. Hôm qua mình làm bộ nói 27 về ck chuẩn bị tinh thần đi để abc vì hơn 1 năm chưa abc. Nhưng thái độ của ck làm mình hụt hẫng quá và những suy đoán của mình ck đã có người khác càng chắc chắn hơn nên tối nay mới có cuộc nt như trên. Với tính ck mình nếu k có là đã sạt thẳng vào mặt mình nào là em khùng quá hay điên hả... Nhưng thái độ trả lời k dứt khoác của ck làm suy nghĩ của mình có phần nào chắc chắn hơn. Mình cung chán với tính vô trách nhiệm của ck rồi nhưng nghĩ đến con các mẹ ơi, mih k muốn con mình k có cha. Mình tính cứ để a ấy tung tăng đe a ấy lựa chọn chứ bây giờ a ấy đang say nắng có làm gì thì mình cũng là người thua cuộc. Vơi đk của mình và gđ mình dư sức nuôi con 1 mình nhưng mình k muốn con k có cha. Xin các mẹ góp ý cho mình với