- Mày đánh chết bà mày đi, bà mày sợ mày à! Mày giỏi thì vào đây mà cắn "..." Bà mày đây này....
- Á à.... con chó.... Mày thách bố mày à... Thế thì hôm nay bố mày cho mày chôn luôn xác ở đây....
- Bụp bụp....
- Hu hu ôi bà con ơi thằng chó chết này nó giết tôi rồi... Mọi người có ai cứu tôi không?
Xoảng xoảng....
- Mẹ mày... Mày đập hết bát đĩa à ... Thế mai mày ăn bằng cứt hả thằng chó...giọng choe choé của cô vợ vang lên!
- con đĩ này... Tao bảo mày câm cái mồm vào cơ mà.. Bố mày đập hết đấy, thích bố mày đốt cm nhà luôn
Đây là toàn bộ đoạn hội thoại đậm chất phim
Chưởng Hồng Kong mà chiều hôm qua vô tình nghe được của nhà hàng xóm nơi mình đi lấy hàng, chẳng hiểu chuyện quái gì xảy ra mà hai vợ chồng nhà kia cãi nhau như mổ bò như thế! Chỉ nghe tiếng bàn ghế lê ken két trên mặt sàn, chửi rủa, âm thanh kêu bôm bốp ròn rã như pháo rang. Mình hỏi thằng chủ cửa hàng
- Nhà đấy có chuyện gì mà đánh nhau to thế anh?
- Chuyện bình thường rồi cô êi, anh ở đây nghe vợ chồng nhà này diễn tuồng quen rồi!
- Đánh nhau to như thế mà bảo là diễn tuồng, ngộ nhỡ ông kia đánh vợ chết thì sao, em nghe mấy tiếng bàn ghế bát đũa vỡ thấy ko đơn đâu, sao anh ko sang can đi, còn đứng đấy làm gì? Khổ thân cô vợ này, đấy! Anh thấy không? Bà ấy im luôn rồi... Không khéo ông ấy nện cho bà ấy ngất luôn rồi !
Mình thì sót ruột, mà cái lão bán hàng vẫn nhăm nhăm cân kéo chả thèm để ý đến màn độc thoại của khách. Ông ý chẹp miệng bảo
- Hồi anh mới ra đây bán hàng anh cũng như mày đấy, thấy chuyện bất bình cũng ra vẻ anh hùng cơ, sang đập cửa xông vào can hai ông bà ấy. Kết quả anh là thằng nhục nhất...
nó thói đời " làm phúc phải tội"
Mà thôi, tóm lại mua hàng xong thì mày lượn đi, đỡ nhức đầu... Ở đây lâu không khéo mày rối loạn tiền đình với cái cặp " uyên ương " này đấy!
- Kết quả thế nào? Kể em nghe đi! Không thì em ngồi hóng đến chiều...vụ này có vẻ căng. He he!
- muốn nghe chứ gì? Được! Vắng khách... Ngồi nghe anh mày kể cho mà thấm, cho chừa cái tật muốn làm " Lục Vân Tiên cứu cái con gì gì đấy!" Đi!
Anh mày sang can, lúc xông vào thấy thằng chồng đang bóp cổ con vợ, chắc mới bóp thôi chứ lâu rồi thì chắc con vợ nó tắc cmn cổ rồi...nó vẫn ú ớ kêu " mẹ ơi cứu con với! " cơ mà! Chắc nó nghĩ anh là mẹ nó ! Xong thì anh lao vào túm cổ thằng kia lôi ra, rồi nó biếu anh một đấm vào mõm, vêu mõm luôn, cú quá anh lao vào vật lộn với nó một lúc, thẳng này rượu chè nhiều nên người bé tí, bắt bạt đàn bà thì được chứ còn đánh tđn được anh! Nói cho mày biết, anh mày trước cũng học tí taiwando, tuy chỉ biết một tí thôi nhưng nó phải đối thủ của anh! Bị anh thụi cho vài thụi nó nằm quay đơ ra !Con vợ lúc ấy nó ko gào nữa... Lại chạy vào can anh với thằng chồng nó cơ...
- Eo ơi.. Nghĩa hiệp thế... Bà ý cảm ơn anh rối rít cho mà xem
- Cảm ơn cái con mẹ gì... Nó vào can xong lại còn chửi anh thế này cơ
- mày là thằng nào... mày sao đánh chồng tao? Xong nó tri hô lên là anh sang nhà nó đánh người.. Hàng xóm lúc này mới chạy sang. Thề với mày, lúc bấy giờ anh mới biết là chỉ mình anh dở hơi sang tham gia chuyện nhà chúng nó, còn hàng xóm thân cận bao nhiêu năm có thấy thằng nào ló mặt sang đâu! Anh thấy mình ngu vồn luôn, mới thuê cái gian bán hàng này chưa bán đc bao nhiêu đã dính quả phốt này rồi. Ngu hơn nữa là thằng chồng con này bị anh thụi sứt cái răng cửa cơ, nó gọi anh em nhà nó sang quyết toán anh... Lúc này anh sợ vãi ... Luôn! Kiểu mới chân ướt chân ráo về đây, lại bị cno doạ đánh cho sập tiệm. Nên là phải xuống giọng, giải thích là thấy có đánh nhau nên có ý vào can... Mấy người hàng xóm vào nói đỡ chúng nó mới thôi đấy!
- Thôi thế là anh may rồi... He he
Lão lại xổng cồ lên
- may cái zề... Tao phải bồi thường tiền thuốc cho thằng chó đấy đấy, đích thân con vợ chạy sang đòi tao tiền chứ đâu?
- sặc... Thứ gì đâu mà rẻ rách thế anh?xong anh có đưa tiền ko?mà việc quái gì phải đưa? Anh chả bị nó thụi còn gì?bênh nó mà nó còn đòi tiền à?
- Tao bị nó đấm nhưng ko gãy răng, mà tao ko muốn lằng nhằng lên đưa cho nó 500k coi như là xí xoá.. lúc cầm tiền nó giật đánh nhằng một cái còn bĩu môi kiểu " Tao mướn mày sang tham gia chuyện nhà tao à? Ngu thì chết"a Ức chế vồn... Nhưng đấy là cái giá phải trả cho sự ngu của tao. Tao có cảm giác mình bị cno giăng bẫy rồi làm tiền ý! Mấy ng hàng xóm chạy sang bảo rằng họ trc đây cũng như tao, cũng làm phúc phải tội, nên h họ coi như ko nghe thấy, chửi nhau đánh nhau chán rồi thì có tổ dân phố đứng ra can ngăn.! Tao dân đen thì cứ coi như mắt mù tai điếc đi! Đấy! Nghe tao kể xong rồi,
Mày thích thì lao vào mà can, mai mày lên trang nhất báo lá cải luôn!
Câu chuyện vừa dứt thì bên kia lại có tiếng loảng xoảng
- Con chó này... Mày ko đi nấu cơm đi cho con Bống nó đi học về nó ăn. Mày thích nhìn ko? Bố mày xiên thủng cmm mắt bây giờ
BốP, chát... Roạt....
Ẳng ẳng.... Oé oé... ( chắc đá con cho với vận tốc bàn thờ)
Đấy! Có 20 phút đứng đấy mà em đc chứng kiến bằng tai màn võ thuật có 102, tự nhủ mình nên cố gắng bớt cái mồm lại để ko bị tương nthe!
Đàn ông đang nóng, đang cáu mà còn vênh mặt lên kiểu
- Mày giỏi thì đâm chết tao đi!
Thì em thề là nó cầm bất cứ cái gì trên tay nó cũng lao vào đồ sát mình bằng được. Lý trí lúc ý chả là cái mẹ gì đâu!
Hoặc đang chửi nhau mà có ng vào bênh
Mình, mình thấy được thể xong lại cố gân lên chửi chồng cho bõ kiểu
- Em khổ lắm các bác ạ, em lấy phải cái giống chó, nó đánh em hết lần này đến lần khác... Em muốn bỏ nó...
Xong lại sống chết lao vào đánh chồng 1 vài cái ( có ng ngoài bảo kê mà, tội gì?) thì em cam đoan luôn, lúc ý ông chồng ko làm gì đâu? Nó chờ hàng xóm về rồi xong rồi nó băm mình sau. Cái tội làm mất mặt nó á? Nó ko để yên đâu,
Còn cái kiểu thứ ba là kiểu giống vợ chồng nhà kia á! Đc bênh xong có thiệt hẠi gì đến tiền nhà mình lại bắt ng ta đền thì em đến chịu, lần sau mình co chết thối xác trong nhà cũng ko ai thèm ngó ngàng đâu! Thề là trên đời này nhiều bà như thế cực kì...rẻ rách... Mình chứng kiến nhiều rồi, tại sao cứ trách con ng bây h vô cảm, lãnh cảm, bàng quan?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1