Em xin chào các mẹ, em tham gia GĐ WTT lâu lắm rùi nhưng hôm nay mới bạo dạn viết bài nhờ các mẹ tư vấn. Chuyện của nhà e là như thế này:


E va ÔX e lấy nhau cũng đc 3 năm rùi và có 1 cô con gái rất xinh, thông minh, đáng yêu lắm ạ. Cũng chính vì con e mà bgiờ e đang phân vân và mệt mỏi khi nghĩ về cuộc hôn nhân của mình quá. Chồng e là 1 người tốt e chưa bgiờ phủ nhận điều đó nhưng tính a rất nóng tính, hơi 1 tí là anh có thể quát ầm lên. em lại làm việc cùng cty chồng ( trước khi cưới nhau chồng e đã có cty riêng) nhiều khi nóng lên sẵn sàng mắng vợ như tát nước trước mặt nhân viên. Nhiều khi em ức và tủi thân lắm, cũng đã nhiều lần đợi chồng bớt nóng rồi góp ý với chồng. Chồng e cũng có xin lỗi nhưng rồi vẫn thế chẳng thay đổi được là mấy, e đành sống chung với lũ. Từ ngày lấy chồng về ( hồi mới cưới e ở nhà 2 tháng rồi mới lên làm cho cty chồng) e cứ nghĩ chồng e đi làm vất vả mình ở nhà nên cố gắng làm hết việc nhà để chồng đc nghỉ ngơi, nhưng cũng chính vì nó mà bgiờ e khổ thế này, e đã tạo cho chồng e cái lười, bgiờ về nhà a chẳng chịu làm gì. Có hôm vợ dọn dẹp nhà cửa đến 1h sáng chồng vẫn ung dung nằm xem phim mặc kệ vợ. E ức lắm, bảo chồng dọn nhà thì lúc nào cũng kêu nhà sạch. Có lần e cũng ì ra ko chịu dọn, mẹ chồng lên dọn xong nói, thế là chồng em quay ra bảo em: " e mệt thì bảo để a dọn lần sau đừng để a thấy mẹ bảo dọn hộ 1 lần nữa, nếu e có nói lại thì chồng e lại cáu gắt lên ( nói thật với các mẹ ko hiểu sao e sợ chồng e lắm, tính em vồn nhát cứ ai mà cáu với e là e sợ lắm) thế là e đành im lặng ko nói gì cả. Ngày trước ăn chung với bố mẹ chồng công việc nhà e cũng ko phải làm mấy, chỉ có ăn xong rửa bát và dọn phòng của 2vc, bgiờ ăn riêng thì toàn bộ cv nhà em làm từ A đến Z. Cv nhà a ko động đến bất cứ 1 việc gì dù là nhỏ nhất, thiếu gì thì a chỉ biết cáu gắt kêu chứ chẳng bao giờ tự mình đi mua. Nhớ có lần e đi học đã thỏa thuận vợ đi học chồng nấu cơm, e đã chuẩn bị hết rồi chồng về chỉ việc nấu, đến lúc tan học nhận đc tin nhăn mua đồ ăn nhanh về, e lại hì hục nấu cơm trước khi đi học, có hôm vội quá e quên mua cà thế thôi mà vừa đi học về chồng e đã gắt lên bảo: " Lần sàu thì nhớ mua cà nhé, nấu cơm thì đã chán rồi mà suôt ngày quên mua cà". E ức chảy nước mắt, nói thật với các mẹ đấy là con e gửi bà ngoại cả tuần thử 7 mới đón về ( vì mẹ còn bận đi học) mà nếu có con ở nhà con có làm sao thì chồng em cũng chỉ biết cáu gắt quảt lên là xem nó làm sao, ngoài ra ko hể giúp vợ chút nào kể cả trông con cho vợ nấu nướng cũng ko. Thật sự đến bgiờ e thấy chán lắm rồi ( nói thật e vần rất yêu chồng) nhưng cứ sống thế này chắc e chết mất. E cũng nghĩ rất nhiều là sẽ nói chuyện thẳng thắn với chồng e, nhưng mà tính chồng e rất ngang, bảo thủ, gia trưởng, lần nào nói chuyện cũng kêu "tính tôi thế chịu đc thì chịu ko thì thôi giải tán", chẳng ngại chuyện giải tán nhưng cứ nghĩ đến con thì e thấy thương nó. Xin các mẹ cho e 1 lời khuyên trong trường hợp này với. Hai ngày hôm nay rất mệt mỏi về việc đấy, e nghĩ nếu trường hợp xấu nhất mẹ con e sẽ thuê nhà ra ngoài ở, rất mong có được lời khuyên của các mẹ sớm nhất