Bây giờ là 3h30 sáng kem ạ, mẹ vẫn k ngủ đc, mẹ k biết tiếp theo mẹ nên làm gì cả, mẹ thấy mệt, mẹ thấy chênh vênh...
Hôm nay, vì chút chuyện nhỏ, bố con, ck của mẹ bảo mẹ hãy cút ra khỏi nhà, đuổi mẹ về nhà đẻ, xúc phạm mẹ bằng những lời lẽ cay độc, đập đồ trc mặt mẹ, mẹ nghĩ nếu hnay k phải mẹ đang mang bầu con thì mẹ cũng bị ông ta cho 1 trận rồi, khủng khiếp quá con ạ, mẹ k sống như vậy đc đâu, không thể nào, mai khi trời sáng, mẹ sẽ đi khỏi đây, đi khỏi cái nhà này, mẹ của con chịu đủ rồi, mẹ sẽ sinh con và nuôi con mạnh khoẻ, tất cả bà mẹ trên thê giới này đều có bản năng làm mẹ, và đều yêu con mình vô hạn, mẹ cũng vậy, mẹ sẽ là 1 bà mẹ đơn thân tốt... Nhất định vậy, nếu sau này con lớn lên, con sẽ k trách mẹ đúng k? Đúng là thật ích kỷ khi làm vậy, nhưng thà khổ 1 lần, khi con còn chưa biết gì, để sinh con ra, mẹ sẽ k để con phải bất hạnh, còn hơn để con lớn trong 1 ngôi nhà thế này, mẹ thật sự mệt quá rồi kem ạ!!!! Mai thôi, mai trời sáng, mẹ sẽ rời khỏi căn nhà này, đầy rẫy bất hạnh và tổn thương... Mẹ xon lỗi kem, mẹ mong con sẽ hiểu và thông cảm cho mẹ, mẹ khóc nhiều quá r, từ khi về cái nhà này mẹ khóc nhiều rồi, giờ mẹ nên mạnh mẽ vứt bỏ, và sống 1 cuộc đời khác, vì mẹ có con mà, có con là tất cả rồi, có con là mẹ yên tâm rồi, có con là động lực rồi... Mẹ sẽ vượt qua hết thôi....