em có quen bạn trai là người Anh,lớn hơn em 16 tuổi đã ly dị vợ và sống cùng 2 cô con gái,em gặp anh ấy khi anh ấy đang công tác ở Việt Nam,tụi em tìm hiểu và quyết định kết hôn,ai cũng bảo em nên suy nghĩ kỹ điều này vì thứ nhất em còn trẻ,chưa lập gia đình lần nào và có nhiều cơ hội để tiếp xúc và quen biết người khác,còn bạn trai em thì đã lớn tuổi,lại từng đổ vỡ 1 lần,mà đang nuôi 2 con nhỏ.Em cũng suy nghĩ điều này rất lâu nhưng vẫn quyết định đến với anh ấy vì anh ấy đổ vỡ 1 lần thì sẽ biết giữ gia đình mình trong cuộc hôn nhân thứ 2,hơn nữa anh ấy lớn hơn em nhiều tuổi sẽ có thể che chở và chăm sóc vợ chu đáo hơn.Nhưng cái chính là gia đình em không đồng ý khi anh ấy ngỏ lời muốn cưới em.Vì anh ấy thường xuyên công tác xa nhà,nhưng tương lai anh ấy sẽ chuyển sang Việt Nam làm việc và sống cùng em ở đây,và chắc chắn anh ta cũng sẽ đón 2 con anh ấy sang đây,em rất quý trẻ con,và 2 con anh ấy thì xem em như chị của chúng.Em có thỏa thuận với anh ấy rằng em sẽ không sinh con khi sống cùng với anh ấy,và anh ấy cũng chấp nhận điều đó,em quyết định vậy có đúng không?có phải em đã sai khi không muốn sinh con cho anh ấy không?em thực sự rối tung cả lên,không biết phải quyết định thế nào?ngày đính hôn của em cũng chỉ còn 1 tháng nữa mà em cảm thấy như thế nào đó,mặc dù em rất yêu và chưa hề thấy anh ấy làm em thất vọng về điều gì cả,nhưng có vẻ mọi người xung quanh không ủng hộ khi em quyết định gắn đời mình với người đàn ông này....Hãy tư vấn giúp em với...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1