Chuyện này làm mình bức xúc quá, không thể tâm sự cùng ai nên mong mọi người trong diễn đàn cho mình được chia sẻ và những lời khuyên bổ ích. Mình mới sinh em bé và có đón bố mẹ chồng vào chăm sóc cháu giúp vợ chồng mình. Trước khi sinh cháu, 2 vợ chồng mình cũng lo sốt vó về nhà cửa để làm sao thật thoải mái cho cả 2 gia đình. Trước khi sinh cháu, 2 vợ chồng chưa có nhà riêng. Bố mẹ đẻ của mình thì đề nghị bà nội của bé vào ở cùng ông bà và chăm cháu (Điều kiện quê mình tốt hơn quê chồng nên các cụ dồng ý cho mình sau khi sinh cháu được ở gần bên ngoại). Cả 2 vợ chồng đều cám ơn nhã ý của ông bà và nói sẽ thuê nhà để bà nội ở cho thoải mái. Thực ra bà ngoại đề nghị chăm cháu giúp mình nhưng ông bà nội nói cháu ông bà nên bên nội phải có trách nhiệm. Bên ngoại có giúp mình xây 1 căn nhà nhỏ để ở vì tiền thuê nhà khá đắt, cũng được 2 phòng ngủ. Ông nội bé vào được 1 thời gian thì về quê khám bệnh. Ông bà ngoại vì muốn ở gần con cháu nên cũng bán nhà cũ và mua mảnh đất gần vợ chồng mình và đang xây nhà. Nhà xây thì chưa xong, ông bà ngoại thì phải trả nhà cũ. Vợ chồng mình mời ông ngoại về nhà mình ở trong thời gian ông nội về quê và ông bà ngoại chưa có nhà. Thế mà ông nội bé nói mình là bạo hành bố mẹ chồng và nói như thế là không được, vì cái phòng đó là của ông bà, không ai được phép vào cả. Rồi nói ở quê người ta kiêng, vì như thế là ông ngoại và bà nội ngủ chung 1 giường. Bà ngoại có thể ngủ ở đó (thế này khác nào bà ngoại ngủ chung với ông nội theo cácch nói của ông). Từ lúc qua nhà mới thì phòng đấy chỉ mình ông nội bé ngủ, bà nội ngủ cùng với mình nên mới còn trồng phòng. Cái võng của ông ngoại để bên này để mẹ con, bà cháu nằm chơi, ông nội cũng không cho bà nằm vì đó là của ông ngoại. Ông nội bắt mình bây giờ phải mua võng khác cho bà, mua giường khác, chăn, màn, chiếu, gối khác cho ông bà. Tất cà giường chiếu bên phòng ông bà mình cũng mới mua khi sang nhà mới. Ông còn nói mình nhiều lắm, chồng mình thì bị ông mắng là vô văn hóa vì không hiểu những cái đó. Cả 2 vợ chồng đều sợ những điều ông nói, ông nói mình phải học lại văn, sử, địa để biết được những điều này. Ông nội còn nói bây giờ ông không dám nhìn mặt bà ngoại vì đã để ông ngoại ngủ giường đó mà không cản. Ông nội còn rất bực mình bà ngoại, nhà xây chưa hoàn thiện, bà cũng chỉ thúc giục thợ tới làm cho nhanh, mà ông lại bực mình bà. Mình không hiểu điều kiêng kị này là 1 nền văn hóa hay không? Bên gia đình mình thì không có quan niệm như thế này. Và mình phải làm gì bây giờ? Thực ra 2 vợ chồng còn đang đi học, 2 tháng nữa mình và chồng thì đã đi rồi nên mới cần ông bà vào trông giúp. Tiền xây nhà còn chưa trả xong, tiền đất thì còn nợ gần như toàn bộ, còn bao nhiêu thứ tiền phải chi nữa. Vậy mà ông có ý kiến như thế, quan trọng hơn mình không biết phải giải thích làm sao với bố mẹ đẻ khi mình vứt những thứ này đi và mua những cái mới tương tự.


Rất mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.