Ở cái độ tuổi 30 bạn bè hầu hết đều yên bề gia thất- hạnh phúc ấm no.Còn tôi giờ vẫn lang thang bên xứ người!


Lấy ck tưởng chừng cs được êm ấm- hạnh phúc đến suốt đời khi tôi có đứa con đầu lòng niềm vui dâng trào khi được làm mẹ. Nhưng nào ngờ đâu niềm vui bé nhỏ vừa đến thì nỗi buồn lớn lại ra đi. Ck tôi đã có người khác. Tôi đau khổ k biết đây có phải sự thật hay k. Nhưng rồi cuối cùng ck cũng tuyên bố thẳng rằng k còn yêu tôi nữa. Tôi như chết đứng người khi nghe lời nói ấy. Như muốn gục ngã.


Nhưng rồi tôi đã được bố mẹ đẻ tôi thương và động viên tôi rất nhiều. Bố mẹ nói nếu như vậy thì hãy cho ck được toại nguyện theo ý muốn rồi con hãy đi làm ăn kiếm tiền nuôi con. Tôi chỉ biết khóc và chấp nhận sự thật khi biết ck k còn muốn chung sống với mình nữa.


Giờ đây với tôi niềm vui niềm hạnh phúc lớn nhất là khi có con, được nhìn thấy con vui cười mỗi ngày là tôi thấy vui rồi.


Còn chuyện tình cảm thì k biết liệu sau này tôi có gặp được người chân thành với tôi hay không thì đó lại là duyên số.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của hoaanhdao1588