Chào mọi người, mình đang trong giai đoạn làm thủ tục ly hôn. Nhưng mình cảm thấy rằng dường như người ta lúc nào cũng định kiến với người phụ nữ ly hôn. Xem đó như là một điều gì xấu xa và kinh khủng lắm. Mình có một người bạn cũng yêu và muốn đến với một người phụ nữ đã ly hôn nhưng vấp phải sự ngăn cản quyết liệt của gia đình... Trong suy nghĩ của họ trai tân lấy gái nạ dòng là điều ko thể chấp nhận được, và "gái nạ dòng" thì chỉ được mặc định cho trai chết vợ, trai bỏ vợ hoặc trai bị vợ bỏ thôi. Chẳng lẽ phụ nữ đã ly hôn lại bị phân biệt đối xử gay gắt như vậy sao??? Tự dừn nghĩ đến bản thân tôi thấy xót xa quá, rất muốn được sự chia sẻ của mọi người, nhất là các chị em có cùng hoàn cảnh...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cảm ơn bạn
Cuộc đời mỗi người không ai muốn mình đi nhiều lần đò cả,...