Các mẹ, các chị ơi, em mang thai con đầu lòng. 3 tháng đầu không nghén ngẩm gì hết. 3 tháng giữa em vẫn êm ru, nhưng đến 3 tháng cuối bắt đầu mới cảm thấy nổi vất vả của chuyện bầu bí, trong đó chứng phù chân làm cho em mệt nhất. Tuần 28 em đã có dấu hiệu bị phù rồi, tính từ lần đầu tiên bị phù cho đến nay (tuần 35) em đã bị phù 4 lần và lần thứ 4 là nghiêm trọng nhất. Em đã áp dụng nhiều cách giảm phù mà bạn bè, anh chị mách cho nhưng đều vô ích, chứng phù ngày càng trầm trọng hơn, đến nổi ra hiệu dày dép chị bán hàng lắc đầu bảo rằng: "Không có đôi nào vừa chân em đâu, đi chỗ khác mua nhé!". Cứ thế, hết chỗ này đến chỗ khác. Khi đi khám, bác sĩ bảo em rằng huyết áp bình thường, phù là do thai to mà ra. Bác sĩ khuyên nên ...giảm cân!!! Buồn hết sức, chẳng lẽ em phải chịu chứng phù chân mệt mỏi này cho đến lúc sinh hay sao chứ?! Vì trước đây em có tẩm bổ gì đặc biệt đâu, bác sĩ bảo em giảm cân thì biết giảm đằng nào cơ chứ, trong lúc bé cưng đang lớn nhanh trong bụng nữa!!!:((:((:((. Các mẹ, các chị có kinh nghiệm tư vấn hộ em với!!!