Em không biết phải bắt đầu từ đầu, nhưng dạo gần đây em thấy chồng hay chat khuya (2-3h sáng). Khi em hỏi chat với ai thì nói chat công việc, rối thi thoảng kể với e nội dung chat như thể để chứng minh là không chat vớ vẩn (những người a ý kể thì e đều biết đa số là mấy cô bạn chưa chồng hoặc mấy cậu thức chơi game) nhưng e vẫn có linh cảm không phải vậy nên tìm hiểu thì thấy chat với 1 cô gái, nội dung mà e nhớ nhất đó là: cô ấy hỏi nếu bh mà nhận lời yêu thì sao và chồng em bảo sẽ vun đắp thôi. Khi chat với cô này chồng e còn nói dối e là chat với 1 a ở công ty (2 người cùng tên). cách đây 2 năm khi em mang bầu lần 1 chồng cũng chát khuya thế, nội dung cũng linh tinh, đọc nóng hết cả mặt. khi hỏi thì a ý cáu lên,giọng đấy nạt nộ kiểu như e toàn nghĩ vớ vẩn, kiểu như những người đó có sút môi lồi rốn đâu mà yêu người có vợ nhưng vấn đề là tại chồng em hết, toàn do ông ý gợi chuyện, chủ động thôi. Lẽ ra không có gì thì phải thể hiện quan điểm nếu ai đó thích mình chứ. Thất vọng toàn tập. Dối trá đã thành bản chất rồi. em lại sắp sinh bé thứ 2 rồi. chỉ thương con thôi. và cả hối hận nữa.