Phải làm gì khi bố mẹ đẻ không thích gia đình nhà chồng
Chẳng là em sắp lấy chồng, nhà chồng tương lai cũng ở ngay gần nhà em thôi, cách có 1 con phố là đến. Mẹ em lại làm ở trên phường, ngay gần chỗ nhà chồng nên cũng hay hỏi han xem gia đình nhà chồng tương lai của em như thế nào để cho nó yên tâm. Hic, ai dè càng hỏi càng phiền não.
Nhiều người nhận xét về gia đình chồng em chán lắm. Họ bảo bố mẹ chồng tương lai của em chẳng chăm nom gì đến nhà cửa, con cái. Mẹ chồng thì suốt ngày ra chùa, rồi về quê nhà bà bên Gia Lâm chơi, chẳng quan tâm gì đến nhà cửa. Bố chồng thì càng chẳng bao giờ ngó ngàng gì đến chuyện nhà, ông chỉ coi nhà cửa như quán trọ về ngủ thôi. Anh em trong nhà cũng không hòa thuận, vẫn cãi nhau suốt. Đau lòng ở chỗ sự thật thì .... nó đúng là như vậy. Từ hồi yêu nhau đến giờ cũng gần 6 năm rồi, em qua lại nhà chồng tương lai nhiều nên cũng hiểu hoàn cảnh đấy. Nhưng đã lỡ yêu rồi chẳng lẽ lại bỏ vì gia đình chồng như thế. Khi 2 bên qua lại, em vẫn luôn cố gắng giấu gia đình em hoàn cảnh nhà chồng để bố mẹ đỡ lo. Ai dè giấu mãi chẳng đc, mẹ em vẫn biết. Mẹ em giờ cứ than vãn mãi "cái nhà ấy ở riêng còn đỡ, đằng này phải ở chung nhà với bố mẹ chồng rồi vợ chồng em chồng nữa, rồi bao cái khổ khác mày làm sao biết đc"
Theo các mẹ thì em phải làm thế nào bây giờ? Khổ lắm, thà cứ bị mắng, bị chửi còn đỡ, chứ giờ ngày nào em cũng thấy mẹ em thở vắn than dài, thương em đi lấy chồng như thế khổ, em nói thế nào cũng không nghe. Chưa cưới mà bố mẹ em đã không thích nhà chồng rồi, em không sợ khổ, chị sợ bố mẹ em lo nghĩ nhiều về em thôi. Các mẹ giúp em với
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1