:) Xin chào các chị,các Mẹ trong diễn đàn,hôm nay e xin chia sẻ 1 câu chuyện của chính gia đình em,mong sao các chị cho em những lời khuyên bổ ích để gia đình em có thể cải thiện được phần nào.:-S



Em là con út trong gia đình có 2 anh em,anh cả là con trai duy nhất lấy vợ về ở chung với Bố Mẹ em,còn em tuy có người yêu nhưng chưa kết hôn.tuy vậy nhưng em được rất nhiều người đánh giá là ngoan và biết suy nghĩ chín chắn,2 anh em em đều được ăn học đàng hoàng,gia đình em trước đây luôn vui vẻ,nhưng từ khi có chị dâu về, gia đình em chẳng bao giờ được yên ổn,em rất buồn.:(:(:(



Thật sự là em không hề muốn lên đây kể lể thế này,nhưng em không biết phải làm sao để thay đổi con người và tính nết của chị dâu em.anh e thì công việc ổn định và thu nhập khá.tuy anh hai hơi nóng tính nhưng anh rất thương người và có trách nhiệm với gia đình.Còn chị dâu em thì ngược lại,từ khi yêu nhau không những Ba Mẹ em không ưa,mà nguyên khu nhà em ai cũng tỏ vẻ tiếc cho anh hai,câu em thường nghe nhất là "thằng N ăn học zậy,ngoan hiền zậy mà ưng cái con vừa đỏng đảnh vừa hư hỏng" (sau em mới hiểu hư hỏng mà người ta nói ko hẳn là ăn chơi mà vì chị dâu em đối nhân xử thế rất tệ,nên nhiều người ghét,như kiểu vô giáo dục đấy ạ).:-$:-$



Mẹ em ko quá hiền,nhưng Bà luôn cư xử chừng mực,dạy cũng lựa lúc mới dám dạy,nhưng mỗi lần góp ý cái gì là chị dâu em lại đeo khuôn mặt bực bội nguyên 1 ngày ko cười,hỏi gì thì trả lời cho có.riết rồi Mẹ em càng ngày càng buồn khổ vì con dâu.còn Bố em xưa nay ít nói cũng phải đôi lần "tức điên" với cô con dâu này.[-(



Khi nào rảnh em sẽ kể chi tiết những tình huống của gđ em nhé!giờ em buồn ngủ quá!hẹn gặp lại mọi người.:-S