Tại giờ phút này tôi ko thể ngủ nổi nước mắt lã chã rơi khi mọi thứ tĩnh lặng dần. Nhìn lại chặng đường hôn nhân của mh có lẽ do tôi tất mà ai bên nhà ck cũng đổ lỗi cho tôi.
Tôi và ck tôi biết và tiến tới hôn nhân khoảng 1 năm sống cùng nhau gần 4 năm và giờ tôi và ck tôi ly hôn và tôi là ng khởi kiện.
Bạn bè mẹ và nhiều ng khuyên tôi ko nên lấy ck tôi hiện tại nhưng tôi ko nghe tôi vẫn lấy vì thấy a chăm chỉ ko cờ bạc thuốc gái... Nhưng lại có tính tham ko phải tôi nhìn nhận dk mà nhiều ng cũng nhìn nhận ra thế. Bởi khi a đòi cưới (ko ăn trước kẻng nhé) bên a chẳng chuẩn bị gì nhẫn cưới, ảnh đến vòng cổ đồ trang trí cưới cũng là 1 tay tôi bỏ tiền túi ra. Tính tôi cũng thoáng ko hay so đo thiệt hơn và a chỉ đưa tôi dk 3tr và 1,5tr tiền ảnh cưới trong khi đấy sắm sửa đến hàng hơn chục triệu đồng. Mỗi lần đi sắm a đều bảo a chưa rút lương hoặc lương chưa về. Cưới về bme ck ko cho 1 cái gì luôn kể cả cái chiếu nằm cũng mẹ đẻ tôi cho 1 đôi. Điều hoà cũng sắm... Nhiều thứ giúp đỡ vkck. Có sểnh ra cái gì ck tôi toàn bảo tôi hỏi xin tôi ko hỏi thì quay ra trách móc rồi xuống gạ bố vợ cho từ những thứ nhỏ nhặt con gà con, mắt cáo, thuyền, tủ lạnh... Thấy nhà tôi bán đất có tiền cũng bảo tôi hỏi vay bme tôi ko vay thì trách móc rồi hạn chế đưa lương luôn cho vk nuôi con lúc đó con dk khoảng 7,5 tháng. Con 3 tuổi chắc đưa lương cho vk dk 1,5 năm còn lại kêu mua con giống cây giống... Cho bố ck mà đồ đạc trong nhà hầu như di mh sắm hết tủ lạnh tivi máy lọc nước.... Đều mh mua nhờ vả ck cái gì cũng khó với vk với con mà ng ngoài hay ai gọi giúp gì là ok nhanh liền. Mà 4 năm về với nhau e mới bảo giúp vợ con 2 việc quan trọng là chăng cầu thang tránh con nghịch ngã xuống và làm chỗ phơi quần áo nhưng chả đâu ra đâu nếu e ko tai nạn đứt tay dài khoảng 20cm thì ck e cũng ko làm giúp đâu mà đồng ý làm giúp rồi thì chăng dk 2 cái cột bỏ đấy lại đến tay e làm gọi thợ.... Con ốm đau cũng 1 tay e và bên ngoại lo nói với ck ck còn ko tin bảo e nói dối mà có ng mẹ nào lấy sức khoẻ của con ra đùa. Nhiều hôm 1 mh 2 mẹ ra nhi vất vả e thì say xe. Con ốm nằm viện còn ko chăm đi chăm ông ngoại nằm viện ko hiểu ng kiểu gì lương ko đưa con nằm viện đưa dk 500 mà chi phí nằm nhi phải gấp gần 20 lần chỗ ý e vay a trai e thì kêu bà vay bà đi mà trả tôi ko vay tôi ko trả.
Từ khi e về làm dâu có buôn bán gì bói ck e nhờ đa số là e giúp cái gì e làm dk thì e nhận thì vui e ko làm dk e ko nhận thì đi nói đủ kiểu à . E Bán hàng bọc ổi cắt cam bưởi... cho ông mà ông phủi hết công lao của e nhà đẻ e nữa nhà e ở chợ bán hàng nên nhà ck có gì toàn bán hộ) kêu e ko làm dk cái gì cho nhà này mà chửa 8 tháng phượt mặt ra trời thì mùa hè nắng nóng vẫn phải bán hàng con cũng tranh thủ ngủ, tết vừa rồi vẫn bán cho bnhieu cam mà kêu ko làm gì cho....
E làm giáo viên đã vào biên chế năm 2017. Lúc e vào biên chế e có hỏi vay bố ck và ông cũng đưa cho e là 70tr nhưng cứ đi nói mọi ng là cho e 100tr . E có hỏi trả ông tiền ông vẫn nằng nặc bảo tao cho mày. Và e có mua xuất đất ruộng 2018 giá 90tr bme đẻ e cho vì cưới về lương e vỏn vẹn 1tr900 ck e 5tr mà ăn chung nhà 4 ng 1 tay e chi phí. Bà bỏ ra mua thiếu 3k bà cũng đòi con dâu thì ko xểnh dk đồng nào đâu nha. Giờ xảy ra chuyện e bỏ nhau ông cầm sổ đỏ của e vì e đưa ông bảo ông đi làm sỏi hộ vì e mới sinh con và ck bói ck hứa bảo đứng tên e nhưng e giơg e đòi sổ ông ko trả e cũng ko biết sổ đứng tên ai. Và ông gán nợ là 70tr cho e xin việc và 90tr e mua đất là hoà nhưng e ko đồng ý vì đất đấy là tiền của e bố mẹ đẻ e cho e chứ ko cho ck e mà tiền xin việc e bảo e trả ông nhưng ông cứ bảo tao cho mày rồi cầm sổ đỏ e ko trả mà e có hỏi xin ông tiền xin việc đâu tự ông cho đấy chứ mà e cũng có ý quỵt ko trả đâu. Rồi ông còn bảo mày muốn tao trả sổ đỏ thì mày đưa tao 400tr đây vì ông và ck e xây trang trại trên đất ý xây ko hỏi ý kiến e nha.
Rồ giờ ly hôn mọi ng cho e lời khuyên e có nên giành lại đất ko. E có đầy đủ giấy tờ mua bán đất, chứng cớ bố ck e cầm sổ ..
E cay cú vì bố ck và ck e thách thức nhưng nghĩ lại tình cảm sau cho con đi lại e định bỏ qua đất. Nhưng e cứ bực vì ck e và bố ck e lừa e hơn 2 năm qua vì mảnh đất này lòng tham quá thể mọi người bảo ck e đào mỏ nhà e. E ức chế phát khóc luôn vì mh đòi dk công bằng cho bản thân nhưng lại sợ con sau này có ý nghĩ xấu về bên nhà ck nên e ko kiện.
Mọi người cho e ý kiến quan điểm của bản thân về chuyện này với ạ


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1