E mới lập gdinh, nhà chồng e có 2 anh e trai,a cả lập gdinh,sống ở tpho va có 1 bé trai 4 tuổi.Vì lí do là ko có ai trông con nên ông bà nội đưa cháu về quê nuôi.Còn vợ chồng e cbi có ebe.Cái đáng nói ở đây là ông bà rất chiều cháu,ông thì đáp ứng mọi yêu cầu của nó, bà thì chăm bẵm từng tý 1.Từ ăn uống đến ăn mặc hay đi đâu cũng rất cẩn thận.Nhưng e có cảm giác luôn tạo cho cháu bé thấy mình là cái rốn của vũ trụ, là trung tâm để mọi ng phải để ý.Kể cả đi đâu cũng phải mang riêng đồ ăn vs nổi để nấu nướng , đi tắm biển còn mang chậu vs nc sôi để tắm lại,đi đâu cũng chả mấy khi cho ăn đồ ăn ở đó, cứ bảo là ko hợp khẩu vị vs nó.rồi lúc về đêm muộn lại hì hụi linh sương nấu cháo cho cháu, có hôm nấu xong cũng 10h30 đêm.vc e ở cũng vs bme nên nhiều lúc thấy nó ko đc đi đâu loanh quanh ở nhà cũng buồn, nhiều lần muốn cho cháu đi chơi loanh quanh cùng thì bà cũng ko cho đi, sợ gió máy.3t5 mới cho nó đi trẻ.Lúc đi thì toàn ông bà đưa đi đón về (bằng oto), ko cho bọn e đưa vì bà cũng sợ đi đường gió.Mấy tuần đầu đi trẻ cháu ko ăn nhiều, về bà rền rĩ là thức ăn nhà trẻ ko ngon, rồi ngày nào cũng đến nhắc các cô trẻ là ko đc mắng nó, thằng này ưa nịnh nên phải nịnh nó,làm các cô trẻ khó chịu ra mặt.đi trẻ cứ ốm 1 tý là đc nghỉ hẳn 1 tuần ốm, cộng thêm 1 đến 2 tuần dưỡng sức hồi lại cân nặng.Mà thực tế e thấy từ ngày đi trẻ cháu ngoan hẳn, ăn cơm biết tự súc, ăn những món mà về bà cũng ko ngờ nó lại ăn, thậm chí đi trẻ cháu con ăn đúng bữa vs nhiều hơn ở nhà.cứ lần nào nghỉ ở nhà xong đi trẻ đều hư, khó lóc làm trò.tầm tuổi đang hình thành tính cách cũng như ý thức thì nó chả biết sợ ai, ở nhà ai quát thì lăn ra khóc, mà khóc theo kiểu rặn ra nôn thốc nôn tháo làm bà sợ.thế là phải dỗ dành và lần sau chả dám mắng.bé tý chưa j đã biết mách lẻo và nói điêu lên., vì bà dặn là ai làm j phải mách bà.Đòi cái j thì phải đòi bằng đc, hay nó có chiêu ko đòi đc thì mách ông bà, để ông bà đòi cho.Ai nói j hay làm j hay ko ưng j là nó gào kiểu Ư! Rồi hét ầm ĩ kiểu gầm lên, bà cười, ông thì cười to bảo hổ nó gầm đấy.Nói chung là nhiều điều làm e thấy lo sợ về con e sau này.Vì bọn e chắc chả đc ra riêng mà ở vs ông bà ntn ko biết con e có như cháu e ko nữa.Hay là e lo quá xa các mẹ nhỉ.Hay khi có con rồi ai cũng muốn điều tốt đẹp nhất cho con mình, bao bọc và bảo về kĩ nhưng mẹ chồng e.E nghĩ điều tốt đẹp thì tất nhiên nhưng ko nên để con mình hình thành tính cách ích kỉ,trung tâm bắt mọi ng phải theo.Chăm quá lại khó nuôi.Các mẹ cho e ý kiến tư vấn để ông bà ko tham gia quá nhiều vào cách dạy dỗ con e sau này vs ah.