Vợ chồng em không ở với mẹ chồng ( bố chồng đã mất), nhưng 1 tháng bà lại ở quê lên khoảng tuần, hơn tuần. Bà rất thích ở với gia đình em vì chồng em là con trai duy nhất, trên có 3 chị chồng. Em thì chẳng có vấn đề gì với mẹ chồng vì em nghĩ người già thường hay khó tính, nên bà nói gì em cũng vâng dạ và làm theo cho bà vừa lòng, vì không phải cái gì bà cũng đúng. Nhưng hôm nay em mới nghe chị chồng em kể lại... (chị chồng rất quý và hay bênh em).


Em có bầu được 6th, thời tiết oi nóng, điều hòa lại hỏng nên người ngứa ngáy, rôm sảy hết cả. Hôm mẹ chồng lên chơi, em mang chăn màn, chiếu ra giặt giũ, vì nghĩ là bị ngứa do chiếu tre thường hay có mạt ngứa. Chỉ vậy thôi mà mẹ chồng em nói với chị chồng rất gay gắt là : "Nó ở bẩn nên mới bị ngứa". Khác gì bảo em ăn ở không sạch sẽ, bẩn thỉu?


Buổi trưa chồng em thường về ăn cơm rồi đi làm tiếp, bình thường em vẫn bảo tiện thể đổ rác luôn vì nhà em ở tầng 5, khu tập thể, chỗ đổ rác lại xa. Hôm đấy em như thường lệ em bảo chồng em đi làm rồi đổ rác luôn, thế là mẹ chồng nói đi nói lại, bảo nó đi làm mà còn bắt nó đổ rác :Sad:. Nói đi nói lại mấy lần rồi nói với cả chị chồng em.


Chị chồng em thì bênh em, nên em cũng đỡ tủi thân phần nào.


Nhưng từ khi lấy chồng đến giờ, lúc nào em cũng rất tôn trọng và yêu quý mẹ chồng, chuyện này xảy ra đã khiến tình cảm đó giảm sút phần nào. Em thấy buồn và muốn viết vài dòng để chia sẻ với mọi người, em không biết khi tình cảm bị tổn thương liệu em còn yêu quý mẹ chồng được như trước ko?