Đọc nhiều bài trên WTT các mẹ chia sẻ về việc sống chung với nhà chồng. Cũng có mẹ chia sẻ việc sống chung với nhà vợ, nhưng thường thì ông chồng là người sai, ... Vấn đề nhà mình lại hơi khác một chút.
Gia đình mình có 3 chị em gái, mình là lớn nhất (sinh năm 80), lập gia đình trước trong 3 chị em gái, hiện giờ mình có 2 con, 1 gái 7 tuổi và 1 trai 3 tuổi. Nhà chồng ở miền trung, MC đã mất, BC ở quê. VC mình đang ở cùng bố đẻ mình, mẹ mình mất vì bị bệnh cách nay gần 2 năm. CÁc em gái đã lập gia đình, 1 cô thì theo chồng về ở tỉnh khác, 1 cô thì ở quận khác. Chồng mình hiện nay muốn dọn ra ở riêng, và đây là cái khó của mình vì hiện giờ chỉ còn 1 mình bố, mà bố không thích cho VC em gái mình về ở chung do không hợp nhau.
Khi mình lập gia đình, VC mình có tìm mua nhà trước khi cưới nhưng lúc đó kế hoạch là vay ngân hàng, rồi trả góp từ từ, BM mình thấy vậy thì đề nghị tụi mình ở chung, khi tụi mình không chịu mà vẫn muốn mua nhà thì BM kêu sửa cái nhà BM mình mới mua để VC mình ở. Lúc đó VC mình đồng ý, ở riêng được 1 năm thì tụi mình dọn về ở chung, vì nghĩ ở riêng cũng trên nhà của ông bà, mà lại ở rất gần. Trong thời gian ở chung, VC mình tìm mua đất để có thể sau này xây nhà ở hoặc bán đi mua chỗ khác, nhưng BM mình cứ cản, nói mua mấy khu vực đó thì bao giờ mới khá được.
Phải nói thêm là BM mình có của ăn của để, nhà chồng thì không có gì nhưng chồng mình muốn tự tích góp mua nhà chứ không phải chờ để được cho. Khi đó, BM mình cản không cho mua đất ở Hóc Môn, và đề nghị bán cho tụi mình đất ở quận 2 của ông bà. Tất nhiên là tụi mình chỉ đủ tiền trả OB 1/4 giá trị mua, phần còn lại trả dần như trả góp, vì lô đất của OB có giá trị lớn hơn 2 lần giá trị lô đất mà tụi mình dự tính mua. Chồng mình thấy ông bà chủ động hỗ trợ vậy thì cũng nghĩ kiểu thuận mua vừa bán. Sau 1 thời gian gom góp trả hết nợ cho OB, tụi mình trình bày với OB ý định bán lô đất, mua nhà. OB lại tiếp tục cản, nói ở chung để có thể tích góp thêm nhưng chồng mình không muốn, vẫn muốn vay thêm ngân hàng để mua nhà. Ngay thời điểm bán lô đất là giá nhà đất khu đó đang lên cao, lại thấy OB cứ cản, chồng mình cũng ngại nên đề nghị trả lại lô đất cho OB, tụi mình lấy lại đúng số tiền đã trả OB để đi mua nhà. OB không đồng ý, và cuối cùng VC mình mua nhà, dọn ra ở riêng, có thêm 1 bé. Lúc này, mình mới sinh bé thứ 2 được 1 tháng thì mẹ mình bị phát hiện mắc bệnh nan y, OB lúc đó đang ở với VC em gái mình. Lại nói thêm về em gái mình, 1 cô thì lấy chồng khá nhưng phải theo chồng về quê chồng, 1 cô thì chồng đi làm thu nhập không cao. Mình sinh con khoảng 1 tháng thì em gái mình cũng sinh, VC nó cũng tích góp mua căn hộ CC nhưng phần lớn là từ tiền vay mượn của OB, căn hộ này ở khá xa nơi nó làm việc, trong thời gian mang thai thì nó bị động nên xin về nhà BM mình ở, ở đến lúc sinh luôn. Mẹ mình phát bệnh ngay thời điểm cả 2 chị em mình sinh con. Rồi mâu thuẫn giữa bố mình và em rể, nguyên nhân thì chắc xuất phát từ chỗ tụi nó ở chung mà có kiểu dựa dẫm, rồi khi sinh thì nhà chồng hứa sẽ giúp nhưng đến khi sinh thì MC vô chỉ đến như người đi làm theo giờ chứ không ở lại phụ chăm cháu, bố mình có góp ý chồng của em, rồi nói cả mẹ chồng của em. Trong thời gian đầu nó sinh, mẹ mình phải nhập viện, rồi sau đó xuất việc thì về nhà mình chứ không về nhà OB, nhà OB để VC em ở và MC em tiện chăm sóc. Ở nhà mình khoảng hơn 1 tháng thì BM về lại bên nhà mình, vì MC của em cũng không chăm tiếp nữa. Rồi BM mình phải thuê người GV phụ em gái mình.
Đến khi con mình khoảng 6 tháng tuổi thì BM nói VC mình dọn về ở chung. Chồng mình thì không muốn, nói sẽ bán nhà hiện tại để tìm mua nhà ở gần nhà OB hơn cho tiện qua lại chăm sóc chứ không muốn về ở chung, mình thì nghĩ thương mẹ bệnh nên khóc lóc năn nỉ chồng đồng ý dọn về, BM mình còn sắp xếp là tụi mình về ở chung, nhà của tụi mình cho VC em gái mình ở. Cuối cùng thì chồng cũng đồng ý và nói là về ở tạm phụ chăm sóc bà đến khi bà khỏe, VC mình lại về ở với OB, VC em gái mình sang nhà mình ở. BM mình nói với chồng mình về ý định mua lại nhà tụi mình cho VC em gái mình, nhưng cách nói làm chồng mình khó chịu vì nghĩ BM mình đang sắp xếp cuộc sống của VC mình. Khi đó, BM mình có nói VC tụi mình là vô ơn, và chồng mình là người nghe được.
Được khoảng 1 năm sau thì mẹ mình mất, VC em gái mình ở bên nhà tụi mình được 18 tháng thì chồng mình nói sẽ lấy lại nhà để bán. Khi VC mình sắp lấy lại nhà, em gái mình có nói với bố về việc cho VC em về ở chung, nhưng bố mình không muốn và lấy lý do là VC mình đang ở, cho VC em về ở chung là giống như đuổi VC mình ra khỏi nhà. Trong khi nói với tụi mình lại là bố không thể ở với tụi nó. về căn hộ VC em gái mình mua, tụi nó chê xa, đi lại bất tiện, rồi mẹ mình có khuyên tụi nó bán đi và OB sẽ mua cho tụi nó 1 căn nhà trước khi mẹ mất nhưng bố không đồng ý. Và tụi nó bán lỗ, tiền bán về trả OB xong thì chỉ còn rất ít, nhà thì cũng không mua được vì thời gian sau mẹ mình bệnh nặng hơn, không thể thuyết phục bố mình đồng ý. Nên khi VC mình lấy lại nhà thì chỉ có hoặc về ở chung với bố mình, hoặc đi thuê nhà. Thu nhập 2 VC em mình cũng hạn chế nên việc mua nhà là không thể, thuê nhà cũng không dễ tìm căn ưng ý với chi phí thuê thấp. Trong thời gian nó đi tìm thuê nhà thì bố mình thuê căn nhà của 1 người họ hàng, sửa lại nhà đó, rồi kêu VC nó về đó ở, ông trả tiền thuê. Ông chủ động làm vậy nên VC em mình về đó ở. Vì phải trả tiền nhà cho VC em gái mình nên bố rất hay than phiền về tiền bạc, dù thu nhập của ông từ tiền lãi, từ tiền thuê nhà và lương hưu còn cao hơn thu nhập đi làm của mình. Mới đây, ông nói sẽ không chu cấp tiền nhà nữa, chồng mình thì nghĩ là ông nên cho VC em mình về ở chung, nhưng ông vẫn không muốn.
Đến nay thì VC mình mình có thể mua thêm 1 căn nhà ở gần nhà của bố mình hiện nay, tuy vẫn phải vay thêm NH. Chồng mình muốn mua và dọn ra ở riêng, nhưng mình thì băn khoăn như vậy sẽ để bố ở 1 mình. Vì vậy chồng mình có nói là mình mua nhà, cả ông dọn vể ở chung, nếu ông không muốn về nhà mình thì tùy ông. Lý do của chồng mình là mình ở nhà ông thì hầu như người thân bên chồng mình ngại không dám ghé thăm chơi, bố chồng mình có vào chơi cũng chỉ ở 1 ngày. Ở nhà của tụi mình dù bố mình có ở chung thì bố chồng và người thân bên chồng vẫn có thể đến chơi. Với tính cách bố mình thì khả năng ông sẽ không chịu về ở chung, nhưng sẽ rất giận tụi mình.
Mình không chia sẻ được với ai, nhiều khi mệt mỏi vì việc này. Chồng mình muốn nói chuyện với bố mình về quyết định này càng sớm càng tốt. Không biết có ai chung cảnh ngộ với mình không.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cụ ngoại mình ngoài 80, không đi lại được nhưng cụ vẫn ở 1 mình, tất nhiên là gần con trai út.
Bạn không phải ở...
2 là vc bạn mua nhà gần bố bạn đẻ chạy qua chạy lại...
Theo mình giải...
Ai cũng thương cũng xót bố mẹ cả. Nhưng theo...